Bên bờ hạnh phúc

Một năm khép lại trong chặng đường dài của Địa chỉ nhân đạo – hành trình tìm đến và sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh – mang đến cho những người thực hiện chương trình bao cảm xúc hoài niệm.
21 năm, ……hơn 1000 hoàn cảnh khó nghèo được chia sẻ…

Đó không chỉ là hành trình dừng lại ở những con số mà là một hành trình của biết bao tình cảm thân thương, biết bao tấm lòng và những câu chuyện cảm động về tình người…
Mỗi một hoàn cảnh mà Địa chỉ nhân đạo tìm đến không chỉ là những phận đời khổ cực bởi bệnh tật đeo mang mà còn là những câu chuyện ý nghĩa về tình người, về sự thủy chung son sắc, về tấm lòng hiếu thảo của những người con với đấng sinh thành, hay sự hy sinh của bậc cha mẹ dành cho con cái….Tất cả đã tạo nên một dấu ấn sâu đậm của chương trình trong lòng khán giả gần xa. Tiếp nối sứ mệnh của mình, vào những ngày xuân cận kề, Địa chỉ nhân đạo xin chia sẻ câu chuyện về cuộc đời của chị Nguyễn Thị Phượng ngụ tại xã Tân An Hội huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long – Người phụ nữ suốt 1 đời hy sinh vì con cháu.

Chưa có mai vàng đón xuân sang, căn nhà tình thương này – mái ấm che chở của chị Phượng mấy mươi năm qua – vẫn luôn im lìm, vắng lặng. Từ hơn 2 năm nay căn bệnh u ác hầu mũi đã vắt kiệt sức lực của chị, để lại trong lòng người phụ nữ này bao nỗi niềm chất chứa của 1 đời người lận đận. Ánh mắt hằn lên nỗi buồn đau của người phụ nữ đã trải qua quá nhiều trắc trở. Chọn cách đơn độc một mình nuôi con khôn lớn, quãng đời thanh xuân chị Phượng chỉ dành cho con trai Văn Đạt. Niềm hạnh phúc của người làm mẹ là nhìn thấy con trai khôn lớn, trưởng thành.

 

Niềm vui ngắn ngủi bên con cháu còn chưa được bao lâu thì một lần nữa chị lại đối diện với sóng gió. Phát bệnh trong tình trạng nguy hiểm, khối u sưng to, mưng mủ, thế nhưng chị Phượng lại từ chối điều trị bệnh. Có lẽ ai đã từng làm mẹ sẽ hiểu và càng thương hơn cho sự hy sinh của chị. Bởi lẽ giữa sức khỏe bản thân và tương lai con trẻ, chị đã chọn phần thiệt thòi về bản thân mình.
Tiến hành hút dịch, rồi đến vô hóa chất làm teo nhỏ khối u, dù đã được bảo hiểm y tế hỗ trợ thì chi phí còn lại gia đình cần trả cũng hơn 60 triệu đồng, một số tiền quá lớn với gia đình lúc này.

 

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh gia đình, xin liên hệ địa chỉ:
1/ Chị Nguyễn Thị Phượng (1976) – xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.6.250.555
3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo
– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 111000034669 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh LongTải ứng dụng THVLi để xem nhiều hơn:
Android: http://bit.ly/THVLi_Android
iOS: http://bit.ly/THVLi_iOS
hoặc xem trực tiếp trên http://thvli.vn

Ngọc Anh Thư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *