Chiếc phà Đình Khao đưa đoàn chúng tôi băng qua con sông Cổ Chiên đến với vùng đất cây trái trù phú Hòa Ninh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để gặp gỡ và chia sẻ về câu chuyện của cháu Nguyễn Huỳnh An Nhi. Nhi năm nay chỉ mới 12 tuổi, nhưng con trẻ lại không may mắc phải căn bệnh ngặt nghèo ung thư gan.

Những ngày tháng đầu tiên bước vào cuộc chiến với căn bệnh này, con và cả gia đình đều phải đối mặt rất nhiều khó khăn. Mười năm trước, chị Hiền – mẹ cháu Nhi lên cơn co giật đầu tiên, và được phát hiện bị bệnh động kinh. Để rồi suốt ngần ấy năm, chị triền miên những tháng ngày thuốc men, vào ra bệnh viện. Một mình anh Trung – cha cháu Nhi bươn chải mưu sinh đủ nghề để có thể lo cho gia đình 5 thành viên. Cuộc sống vốn dĩ đã nhiều khó khăn, chật vật, thì biến cố bệnh tật lần nữa ập đến với gia đình nhỏ. Căn bệnh ung thư gan của cháu Nhi sẽ phải điều trị kéo dài và lắm tốn kém.

Anh Trung – chị Hiền gặp gỡ nhau khi bôn ba xa xứ đi làm ở TPHCM. Rồi sau, nên vợ nên chồng thì về Vĩnh Long sinh sống cùng cô Đợi – người đã chăm sóc anh Trung từ thuở nhỏ.
Nhà có 2 công đất của cha mẹ ruột anh Trung cho, anh lên vườn trồng nhãn, chôm chôm. Nhưng thu nhập theo mùa vụ, giá cả lại bấp bênh, anh chị cũng chẳng thể bám trụ nổi công việc trồng trọt này, đành phải đem cố có tiền chạy chữa thuốc men cho con.

Suốt 1 năm qua, nhờ tình làng nghĩa xóm, bà con láng giềng ai cũng đều thương con trẻ mà chung tay góp sức giúp đỡ cho gia đình anh Trung – chị Hiền có điều kiện chạy chữa cho con đến nơi đến chốn.
Bất hạnh khi mắc phải căn bệnh ngặt nghèo, nhưng điều may mắn là căn bệnh ung thư gan của cháu Nhi được phát hiện sớm, ngay giai đoạn đầu. Vì vậy, mặc dù chi phí tốn kém, nhưng đến nay bệnh cũng có nhiều dấu hiệu tích cực lạc quan. Nhưng khi sức khỏe của con dần khả quan hơn, thì cũng là lúc kinh tế gia đình anh Trung – chị Hiền dần suy kiệt. Bởi sau 1 năm gồng gánh những khoảng chi phí quá lớn cho việc điều trị thì gia đình rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Anh Trung phải lần nữa rời quê lên TPHCM mưu sinh 1 mình, để có thể kiếm tiền trang trải viện phí cho con.

Quí khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ với hoàn cảnh Cháu Nguyễn Huỳnh An Nhi xin liên hệ địa chỉ:
1/ Chị Phạm Huỳnh Hiền (mẹ cháu An Nhi), Ấp Hòa Lợi, xã Hòa Ninh, Huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long
2/ Chương trình “Địa chỉ nhân đạo” – Đài PTTH Vĩnh Long, Số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 270.6.250.5553/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:
Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

Thanh Thanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *