Bên bờ hạnh phúc

Sau lần tái khám ở bệnh viện cách đây hơn 1 tháng, anh Liêm biết rằng căn bệnh ung thư vòm hầu, bướu hạch ác tính đã trở nặng nhưng anh không thể xoay sở đâu ra số tiền vài triệu đồng để tiến hành xạ trị. Trở về quê, đôi tay chai sần của anh Liêm lại càng gắng gượng hơn để phần nào xoay sở bớt những khó khăn của gia đình. Bao lần những cơn đau đầu bất chợt, những cơn đau thắt ngực kéo dài đã làm anh Liêm ngã quỵ. Thế nhưng, nỗi đau trên cơ thể và những giọt mồ hôi lao nhọc có thấm vào đâu so với nỗi đau đè nặng trong lòng khi nhìn thấy mẹ và các con chịu cảnh nhọc nhằn vất vả.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 255: Anh Phan Minh Liêm

Ra riêng không đất đai, anh Liêm cùng gia đình nhỏ của mình bôn ba tận Sài Gòn để tìm miếng cơm manh áo. Anh Liêm từng nghĩ cuộc sống vẹn tròn khi bên mình có vợ và hai con. Thế nhưng từ ngày anh lâm bệnh ngặt nghèo, vợ bỏ ra đi vì không còn đủ nghị lực để bước cùng anh trên chặng đường gian nan sắp tới, anh Liêm dẫn con về nương nhờ nhà mẹ ruột.

Ung thư vòm hầu, bướu hạch ác tính từng ngày dày vò cơ thể anh Liêm bằng những cơn đau nhức kéo dài

Ở cái tuổi ngoài 60 bà Dung – mẹ anh Liêm chưa có một ngày thảnh thơi. Chồng qua đời vì căn bệnh u phổi cách đây 7 năm. Các con thì cuộc sống không mấy đủ đầy phải bôn ba làm mướn phương xa. Anh Liêm thì lại chịu cảnh bệnh tật dày vò, còn bà Dung sức khỏe nay yếu mai đau bởi căn bệnh não phải điều trị thường xuyên tại bệnh viện. Nỗi trăn trở của bà hiện nay không chỉ vì bệnh của bản thân mà còn là nỗi xót xa khi nhìn thấy con trai vì bệnh tật mà tương lai phải sớm úa tàn theo năm tháng.

Lo toan, trăn trở vẫn còn hằn sâu trên khóe mắt nhưng rồi mỗi lần nghĩ đến đến mẹ và 2 con thơ anh lại vững vàng hơn. Nhưng không biết đến bao giờ dưới mái nhà này cuộc sống của gia đình mới vơi đi những khó khăn khi còn nhiều lắm những gian truân nơi mái gia đình nhỏ.

Những lúc khỏe hơn, anh lại đi làm thêm phụ mẹ

Mỗi lần nhìn mái tóc mẹ ngày một bạc hơn, đôi vai còng hơn sau những chiều làm thuê mệt mọc, anh Liêm thấy lòng càng day dứt, xót xa. 4 năm trôi qua, 4 năm thời gian dài đằng đẵng, bệnh tật có thể làm cơ thể anh Liêm héo mòn, nhưng không thể vùi lấp những cố gắng của anh mong được chở che bao bọc cho các con. Trước căn bệnh đang từng ngày bào mòn cơ thể, nhưng cứ khỏe được lúc nào anh lại phụ mẹ vì anh hiểu không có mình mẹ lại nhọc nhằn hơn.

Anh Liêm vô cùng lo lắng về tương lai của 2 con khi bệnh tình có thể khiến anh ngã quỵ bất cứ lúc nào

Tiếp xúc với và Dung, chúng tôi mới hiểu hết tình thương và sự hy sinh của bà dành cho con, cho cháu. Bao đêm ròng nhìn con thức trắng vật vã với những cơn đau, bao nhiêu lần bà nhìn các cháu vô tư hỏi về mẹ, lòng bà lại càng xót xa hơn. Bước chân người mẹ già lại mạnh mẽ hơn, bởi bà Dung hiểu rằng trên mỗi bước đi của bà luôn có tình yêu gia đình làm sức mạnh vượt qua những gian nan thử thách.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Phan Minh Liêm, ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Tiền Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Hạnh Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *