Bên bờ hạnh phúc

Mỗi người đều có cho riêng mình một ước mơ, nhưng với chị Trần Thị Trúc Mai ngụ tại xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long thì ước mong duy nhất của chị giờ đây là có được sức khỏe bình thường để tiếp tục lao động nuôi mẹ già và con thơ khôn lớn. Thế nhưng điều ước đó đã không trở thành sự thật bởi cách đây 6 tháng chị phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung và suy thận giai đoạn 2.

Gia cảnh khó nghèo, vừa học hết lớp 8, chị đành ngậm ngùi gửi lại sau lưng ước mơ trở thành cô giáo để cùng mẹ đi giúp việc nhà, rửa chén nuôi các em. May mắn chị được một người quen giới thiệu làm công nhân may trên TP.HCM, thời gian này chị gặp và đem lòng yêu một người thanh niên trong xí nghiệp in. Từ đó, chị thấy cuộc đời mình như tìm được bến đỗ bình yên, rồi hạnh phúc được làm mẹ lại mang đến cho chị niềm tin yêu và bao mong ước về một cuộc sống tươi đẹp ở tương lai, nào ngờ…

Người đàn ông ấy đã dứt áo ra đi khi chị vừa sinh con mới vừa 3 tháng. Ôm con thơ chị trở về quê mà lòng nặng trĩu, xót đau, đau vì thương con thơ còn bé bỏng, đau vì nhìn mẹ già phải vì mình mà thêm cơ cực. Nhưng lúc đó, chị biết nương tựa vào đâu? Để có tiền nuôi con, đỡ đần cho mẹ, chị lại lao vào cuộc mưu sinh. Nhưng công việc nơi quê nhà bấp bênh, chị đành xa con thơ tiếp tục đi vì kế sinh nhai. Lương công nhân may mỗi tháng chỉ hơn 1 triệu đồng, gói gém và vùi đầu vào những giờ tăng ca chị quên đi những cơn đau bất thường ở vùng bụng…để rồi sức khỏe hao mòn chị đi khám và phát hiện mình đã mắc bệnh ung thư quái ác..

Một lần nữa chị quay về nhờ vòng tay mẹ chở che, một lần nữa chị nghe lòng mình đau buốt… Cơn đau từ trong cơ thể đến từng hồi chị có thể vượt qua, nhưng nỗi đau tinh thần khôn nguôi mới bào mòn trái tim chị.  Mẹ chị – bà Nguyễn Thị Lẹ – năm nay đã 72 tuổi, ốm yếu, gầy gò vì khóc thương cho số phận của con, hằng ngày vẫn còng lưng đi cắt cỏ thuê kiếm thêm tiền trang trải hai bữa cơm….Sống gần trọn đời người – tài sản quý giá mà bà Lẹ dành cho các con đó là lòng bao dung từ trái tim người mẹ… Chồng mất sớm khi các con còn thơ dại, bà làm sao quên được cảnh các con nheo nhóc bữa đói bữa no… Giờ đây sức tàn hơi kiệt, nhưng bà vẫn cố vươn đôi tay yếu ớt để truyền chút tình thương sưởi ấm cho con qua cơn đau đớn….

Ngày chị Mai ngã bệnh, bà dường như chết lặng, nhưng rồi bà đã giấu đi những giọt nước mắt lặng thầm để cố gắng chạy vay khắp nơi có tiền chữa trị cho con gái. Thế nhưng, số tiền 13 triệu đồng chẳng thấm vào đâu với 2 căn bệnh ngặt nghèo mà chị Mai đang phải đeo mang. Để rồi bà đành ngậm ngùi đưa con về nhà điều trị thuốc Nam cầm chừng mà lòng lại quặn đau khi mỗi một ngày trôi qua sức khỏe chị Mai càng thêm suy yếu.

Điều lo lắng nhất của chị Mai giờ đây chính là đứa con gái – cháu Phương Trúc. Tuổi thơ vốn thiếu vắng tình cha, Trúc chỉ có mẹ làm niềm an ủi lớn trong đời. Ngày mẹ ngã bệnh gương mặt Trúc thêm đượm buồn, bởi với một đứa trẻ như em ngoài việc cố gắng chăm sóc mẹ thì chẳng có thể làm được gì hơn. Nhưng với chị Mai, Trúc chính là niềm tin để chị vượt qua những cơn đau đớn, để chị còn tin rằng dẫu đoạn đường mình đi có lắm gian truân, nhưng vẫn còn đó bao điều ý nghĩa mà sống giữa cuộc đời này…

Con gái chị năm nay chỉ vừa tròn 15 tuổi, em còn quá nhỏ để có thể tự chăm sóc mình nếu một ngày vắng đi bóng mẹ. Từng ngày trôi qua, chị Mai vẫn cố sống lạc quan nhưng biến cố này với chị phải chăng là một nỗi đau quá lớn…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 

1/ Trần Thị Trúc Mai, ấp Phú Hưng, xã Phú Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 134: Chị Trần Thị Trúc Mai

Nguyễn Tuyết

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *