Bên bờ hạnh phúc

Hàng ngàn người mới đây đã tập trung về đồi Pyin Oo Lwin ở miền Trung Myanmar để tham gia Lễ hội ánh sáng Tazaungdaing với màn trình diễn khinh khí cầu lung linh vào ban đêm. Đây là một trong những lễ hội quan trọng nhất ở Myanmar_ được tổ chức hàng năm nhằm đánh dấu mùa mưa kết thúc.


Tại lễ hội năm nay, các đội đã mang đến 76 tác phẩm nghệ thuật khinh khí cầu để cùng tranh tài. Các khinh khí cầu được trang trí ấn tượng với các hình ảnh trong đạo Phật, các họa tiết truyền thống và cả hình ảnh gấu Bắc Cực. Ban giám khảo cho điểm dựa trên các tiêu chí gồm tính thẩm mỹ, tinh thần đồng đội, độ cao khinh khí cầu đạt được và thời gian bay trên không. Các khinh khí cầu được cho bay lên độ cao khoảng 100m trước khi pháo hoa đặt bên trong được kích nổ tạo ra màn trình diễn ánh sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Nhiều người còn sáng tạo bằng cách treo lồng đèn để trang trí cho khinh khí cầu trước khi thả chúng.


Theo người dân Myanmar, việc thả những chiếc khinh khí cầu nhiều màu sắc và kích thước khác nhau lên bầu trời tượng trưng cho những lễ vật dâng lên Đức Phật để cầu nguyện những điều tốt đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống. Những năm qua, lễ hội Tazaungdaing thường thu hút hàng chục ngàn lượt du khách trong và ngoài nước tới thưởng lãm các màn biểu diễn khinh khí cầu đầy ấn tượng.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *