Bên bờ hạnh phúc

Năm tháng tuổi thơ của em gắn liền với con sông hiền hòa, với những hình ảnh mộc mạc, thân thương của làng nghề đan thúng, đan rổ. Nghe nội kể lại rằng, làng nghề ở quê em đã có từ vài chục năm về trước. Như bao đứa trẻ khác, em bắt đầu học nghề truyền thống của bà nội khi còn là cô bé 9 tuổi. Tuy có lúc hưng thịnh, thăng trầm vì những sản phẩm bằng nhựa, bằng nhôm ngày càng được sản xuất nhiều. Thế nhưng, Mỹ Duyên luôn có một tình yêu đặc biệt với những cái thúng, cái rổ mang đậm phong vị quê hương này…

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 271: Em Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Nhờ cặm cụi, bền bỉ đan đát mà Mỹ Duyên và em gái Hồng Yến có thêm thu nhập mua sách vỡ, áo quần vào mỗi năm học mới, có thể chia sẻ gánh nặng với ba khi gia đình rơi vào cảnh thắt ngặt. Và cũng nhờ chăm chỉ siêng năng mà em vượt qua được tuổi thơ khó nhọc – tuổi thơ không có bóng dáng của người mẹ cận kề…

Mỹ Duyên và em gái Hồng Yến đều thành thục việc đan thúng, đan rổ từ khi mới lên 9, 10 tuổi

Nhờ thu nhập từ công việc này mà Mỹ Duyên có thể chia sẻ gánh nặng gia đình với cha

Khi em Nguyễn Thị Mỹ Duyên, ngụ ấp Long Phú, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang vừa lên bốn, đứa em gái Nguyễn Thị Hồng Yến chỉ mới vài tháng tuổi thì mẹ em bỏ đi biền biệt không về nữa. Từ đó đến nay, Mỹ Duyên luôn cảm nhận không khí gia đình trĩu nặng, không có lấy một tiếng cười trong căn nhà quạnh quẽ. Tiếng khóc khát sữa của đứa em nhỏ tội nghiệp và tiếng thở dài buồn bã của cha là nỗi ám ảnh không dễ gì phai nhạt trong tâm hồn Mỹ Duyên. Sau khi mẹ ra đi, ba em tinh thần suy sụp trong thời gian dài nhưng vì thương hai con còn thơ dại nên ông gắng gượng làm thuê nuôi con và chăm lo cho cha mẹ già yếu…

Cuộc sống của đứa trẻ trong gia đình ly tán, đổ vỡ nhiều nỗi tủi buồn và thiếu thốn. Sau mấy lượt cha dắt díu hai chị em tìm gặp mẹ mà phải lặng lẽ quay về thì niềm hy vọng mong manh ấy trở thành vô vọng. Dù không có được hơi ấm yêu thương của mẹ nhưng Duyên vẫn còn có ba trong đời chở che lo lắng. Em muốn ba tự hào về hai chị em, muốn ba có được niềm vui sau những buồn đau vất vả. Vì thế, Mỹ Duyên và em gái luôn cố gắng đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.

Cuộc sống chật vật, khó khăn trong cảnh chạy ăn từng bữa. Vậy mà cái nghèo cái khổ vẫn chưa dừng lại khi ông nội em bị bệnh tai biến mạch máu não. Thu nhập làm thuê mướn rất bấp bênh nên sáng sớm ba em phải đi xe buýt sang Long Xuyên bán vé số đến chiều tối mới về. Nhưng rồi, sau bao năm tháng bươn chải một mình nuôi cả gia đình, sức khỏe của ba em đã có dấu hiệu sa sút. Ông bị bệnh gan và viêm dạ dày do ăn uống thiếu thốn, thất thường mà không dám uống thuốc, chỉ dành dụm tiền lo cho cha mẹ và các con. Đôi lúc, bệnh tật hành hạ ông không đi bán nổi, cảnh sống chạy ăn từng bữa cứ thiếu trước hụt sau…

Hai chị em Mỹ Duyên luôn bảo ban nhau học tập thật tốt để làm vui lòng cha

Mười mấy năm học qua, Mỹ Duyên đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc với điểm trung bình môn từ 9.2 trở lên. Em có năng khiếu đặc biệt ở môn Văn. Những bài tham gia dự thi được Mỹ Duyên viết về lòng khoan dung, sự tha thứ bằng tất cả tình yêu thương dành cho ba. Những bài viết chất chứa tình cảm sâu lắng ấy giúp em đạt nhiều giải thưởng: Đạt giải khuyến khích trong cuộc thi viết thư UPU quốc tế cấp tỉnh, giải “Văn hay chữ tốt cấp tỉnh”, giải Ba kỳ thi học sinh môn Ngữ văn vòng huyện.

Khi đến ngôi trường THPT Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thầy cô chủ nhiệm những năm học qua của Mỹ Duyên đã dành cho cô lớp phó học tập này nhiều lời khen ngợi, trong đó có việc “làm tốt vai trò trợ giảng cho thầy cô”. Ý thức được nỗi cơ cực của gia đình, sự quan tâm giúp đỡ của nhà trường xã hội, Mỹ Duyên vẫn không ngừng phấn đấu học tập để thoát nghèo cũng như mong mỏi được sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh khác trong cuộc sống. Dù giấc mơ ấy có thể quá lớn lao với gia đình em hiện giờ nhưng Duyên sẽ không từ bỏ ước mơ, hoài bão của mình bởi đó là động lực, là mục tiêu giúp cho em phấn đấu hết mình trong thời gian tới. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Nguyễn Thị Mỹ Duyên, học sinh lớp 11T, trường THPT Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Địa chỉ: xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *