Lần trở lại xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, bãi Hồ Bể đang vào những ngày biển động. Vài cái chòi dựng tạm cạnh bờ biển bị đổ sập vì cơn gió lớn đêm qua. Quán nhỏ của hai mẹ con Trinh may mắn còn sót lại. Biển động – người dân đi mò ốc, bắt cua hay khách du lịch không nhiều nên việc buôn bán của hai mẹ con em Ngọc Trinh ế ẩm hơn. Và sau giờ học vượt quãng đường mấy chục cây số Ngọc Trinh nhanh chóng đạp xe về căn chòi nhỏ để mẹ em cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày giông bão. Bao năm qua bám biển mưu sinh, hai mẹ con em quen dần với vị mặn của biển, của cuộc sống nơi xóm biển đìu hiu nhiều thiếu thốn.

Video clip chương trình Thắp sáng niềm tin – Kỳ 273: Em Trần Ngọc Trinh

Chỉ với chiếc bàn và cái ghế cũ kĩ nhưng góc học tập hướng ra biển của Trinh khá lý tưởng. Ngồi trước con sóng biển không phải lúc nào cũng yên ả mà có lúc dữ dội, có khi nước biển dâng cao ngập gần hết cái bàn nhỏ này nhưng Ngọc Trinh vẫn chăm chỉ học tập. Bao năm qua chưa bao giờ em ngừng ước mơ vươn lên bằng con đường học vấn. Em hiểu rằng việc học sẽ là chiếc chìa khóa giúp em mở cánh cửa thành công trong tương lai trước hoàn cảnh quá khó nghèo, nhiều biến cố.

Ngọc Trinh là con gái lớn trong gia đình, ba mẹ em trước kia sinh sống bằng nghề bán bánh bao tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà em luôn lưu giữ khi nhớ về gia đình của mình là lúc chuẩn bị đón đứa em chào đời. Cuộc sống gia đình êm đềm trôi qua với tình thương ấm áp của mẹ cha và chị em vui vầy bên nhau. Nào ngờ, em của Trinh gặp tai nạn chết đuối khi vừa lên bốn tuổi. Sau sự cố đó, mái ấm ngày nào cũng không tròn vẹn. Mẹ em lên thành phố giúp việc nhà, cha em tha hương nơi đất khách quê người tìm sinh kế khác. Ngọc Trinh được nội nuôi và lo cho em ăn học. Từ nhỏ, Ngọc Trinh phải tự lực rất nhiều vì ông bà nội tuổi đã cao, cô chú đều có cuộc sống riêng tư.

Sớm phải rời xa vòng tay yêu thương của ba mẹ, Ngọc Trinh luôn mong ước có ngày gia đình được đoàn viên. Thế nhưng một lần nữa bất hạnh lại ập xuống khi ba em bị tai nạn qua đời trong lúc buôn bán nơi xa. Vậy là niềm mong đợi được sớm được gặp lại cha của Ngọc Trinh vĩnh viễn không thể nào thực hiện được.

Nước mắt dường như đã cạn vì nỗi đau mất con chưa kịp nguôi ngoai ít lâu sau chồng đột ngột qua đời, chị Muỗi Hoa – mẹ của Ngọc Trinh cố gắng biến nỗi đau thành động lực làm chỗ dựa cho con tiếp tục phấn đấu học tập. Sau những tháng ngày bôn ba khắp nơi làm thuê, sức khỏe yếu kém vì lần phẫu thuật do căn bệnh thận nên chị chọn công việc bán nước giải khát làm kế sinh nhai. Cố gắng tìm một nơi buôn bán gần trường học của Trinh nhưng vốn liếng không có nên chị đành chọn nơi quạnh quẽ này kiếm sống qua ngày. Ý thức rõ sự thiệt thòi của bản thân khi không có con chữ nên chị quyết tâm lo cho Trinh được học tập sau này còn có tương lai.

Ngọc Trinh nương nhờ nhà nội một buổi để tiện việc đến trường. Cuộc sống của ông bà nội không khá giả gì hơn. Trên mảnh đất nhỏ, ông bà trồng vài luống rau, mấy cây đậu bắp và chịu khó chăm sóc để mỗi tháng có thêm nguồn thu nhập. Sức khỏe không bằng ai nhưng sự cố gắng của em Trinh thì nhiều hơn gấp bội. Hết tất bật sang bán nước với mẹ lại quay sang giúp ông bà nội trồng trọt để kiếm thêm tiền lo cho việc học. Nhờ niềm tin và hy vọng vào cuộc sống nên Ngọc Trinh luôn vững bước đến trường. Ngọc Trinh đạt được nhiều thành tích học tập vượt trội. Em từng đạt được giải Nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi môn Sinh cấp huyện, giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi vòng tỉnh môn Sinh. Biết được điểm nổi bật của mình trong học tập, phần thích nghề bác sĩ, Ngọc Trinh luôn nuôi dưỡng ước mơ được vào học ngành Y.

Năm nay đã là năm học cuối cấp với những điểm đổi mới trong thi cử, nhưng Ngọc Trinh không chịu nhiều áp lực và lo lắng vì thành tích học tập của em luôn được duy trì tốt. Kết thúc học kỳ một, em đạt được những điểm số sáng chói như thành tích học tập của suốt mười một năm học qua . Điểm trung bình môn Toán đạt đến 9.8. Ngoài ra, Trinh còn đạt thêm giải khuyến khích môn Hóa học trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuộc sống của gia đình Ngọc Trinh vẫn còn đó những lo toan về cơm áo gạo tiền, nhưng cô trò nhỏ này vẫn ngày ngày miệt mài với từng trang sách, như mầm xanh chờ một ngày nắng mới mong vươn mình tỏa bóng mát cho đời…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Trần Ngọc Trinh, học sinh lớp 12C1, trường THPT Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Địa chỉ: Ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

2/ Chương trình “Thắp sáng niềm tin”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *