Xuất thân từ gia đình công giáo nghèo có truyền thống yêu nước, khi vừa tròn 15 tuổi (năm 1967), Vũ Thị Xa viết đơn xin tham gia đội dân quân xã Đồng Hòa, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Mặc dù nhỏ tuổi nhưng chị lại là người lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong phục vụ chiến đấu.

Đầu tháng 8/1967, đế quốc Mỹ ném bom dữ dội vào những cây cầu trọng điểm của Hải Phòng nhằm cắt đứt đường giao thông với các tỉnh lân cận: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình… Đêm 2/9/1967, Mỹ điên cuồng đánh phá khu vực cầu Niệm. Tiếng bom vừa dứt, chị Xa đã có mặt tại trận địa cùng đồng đội tải thương binh về tuyến sau và đưa đi bệnh viện. Suốt 7 ngày đêm ròng rã phục vụ 10 trận chiến đấu, ngoài công việc nấu cơm giặt giũ chăm sóc thương binh chị còn tranh thủ lau chùi đạn pháo. Khi cần, chị cũng trực tiếp chiến đấu, bắn pháo 37 ly chặn đường tiến công của giặc Mỹ.

Bộ quân phục Bác tặng chị Vũ Thị Xa.

 

Cuối năm 1967, chị Vũ Thị Xa được bầu là chiến sỹ dân quân tiêu biểu, nữ chiến sỹ Chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc và được đi dự Đại hội thanh thiếu niên chữ thập đỏ xuất sắc toàn quốc tại Hà Nội. Lần đầu tiên tới thủ đô, chị vinh dự được gặp Bác Hồ. Bác hỏi thăm tình hình địa phương, khen ngợi thành tích của chị và trao tặng chị bộ quân phục cùng một chiếc túi cứu thương.

Chiến tranh kết thúc, chị chuyển ngành ra Viện Nhi Hải Phòng. Mỗi khi giở lại những kỷ vật quý giá của Bác Hồ, cô dân quân năm ngày đó vẫn rưng rưng nhớ lời Người căn dặn: Dù ở cương vị công tác nào cũng luôn cố gắng phấn đấu làm tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Đất Việt
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *