Khi hàng ngàn mét khối đất đá ập xuống, 13 người đang say ngủ trong 2 lán trại. Không một ai trong số họ có hy vọng sống sót…

Người nhà nạn nhân kiếm tìm trong vô vọng

Đêm kinh hoàng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 5/11, tại khu vực sông Nước Vin thuộc địa phận thôn 1, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Khi đó tại khu vực này có 13 người đang trú trong 2 lán trại.

Trong số 13 người thiệt mạng có 4 người quê ở huyện Phú Ninh (Quảng Nam) gồm vợ chồng anh Đỗ Phùng Quang – 54 tuổi và chị Trương Thị Anh – 51 tuổi, anh Trương Văn Dũng – 50 tuổi và Võ Minh Vương – 18 tuổi. 4 nạn nhân này lên đây đã được 5 năm và mở 1 trang trại để phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Giờ đây họ đang nằm dưới hơn chục nghìn mét khối đất đá, chưa có hy vọng tìm thấy xác.

Cách đó khoảng hơn 100m ngược trên đỉnh núi có một lán trại của nhóm người đào đãi vàng sa khoáng do một người tên Thắng làm chủ, cũng bị vùi lấp sâu trong bùn đất và đá. Thông tin ban đầu cho biết, nhóm công nhân đào đãi vàng có 9 người quê ở huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa. Hiện tại cả chủ bãi vàng cũng như các công nhân không một ai có hy vọng sống sót.

Ngày tang thương

14h chiều ngày 6/11, nhờ một số người dân buộc dây kéo qua sông Nước Vin, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường xảy ra tai nạn. Một bãi đất, đá sình lầy rộng hơn 1.000 m2, lác đác vài người đang lom khom đào bới.

Thân nhân các nạn nhân xấu số chỉ có biết dùng các dụng cụ thủ công để đào bới tìm kiếm xác các nạn nhân. Nhiều người còn dùng tay để móc trong đống bùn đất với hy vọng nhanh chóng nhìn thấy thi thể người thân.

Anh Trương Văn Nam, người nhà nạn nhân đang dùng tay bới đất rưng rưng nước mắt: “Chừ bà con anh em lên đây rồi nhưng không biết người thân nằm ở chỗ mô mà tìm nữa. Đất đá sạt lở xuống dày hơn 2 mét nên không thể dùng tay, cuốc xẻng đào được. Chỉ có anh Phùng bị trôi dạt ra ngoài rìa nên chúng tôi mới tìm được xác trong sáng nay. Mong sao cơ quan chức năng huy động người và phương tiện tìm kiếm giúp để chúng tôi nhanh chóng đưa người thân về nhà chôn cất, đau lòng quá!”.

Nghẹn ngào nước mắt, anh Hoàng Văn Tùng quê huyện Tĩnh Gia – Thanh Hóa có vợ, người anh ruột, một người em ruột cùng 6 người đồng hương đang nằm dưới đống đất sạt lở mà không xác định được địa điểm nào để tìm kiếm. Bên đống đất hoang tàn, anh Tùng chỉ biết ngồi nhìn 3 người bạn đào bới mà lòng quặn đắng. “Tôi không biết chi hết. Vợ và anh em tôi đâu rồi. Sao lại thế này. Vợ tôi mới vào mà!”, anh thảng thốt.

Khi nạn nhân đầu tiên của lán trại công nhân đào vàng được tìm thấy, anh Tùng bất thần không nhớ nổi người đó tên gì. Nước mắt không còn để tràn trên gò má, anh Tùng cứ đi lại miệng kêu than gọi vợ, anh em trai.

Với một bãi đất hàng nghìn mét vuông, khối lượng đất đá khổng lồ, việc tìm kiếm các nạn nhân là rất khó. Thời tiết ở đây vẫn còn mưa kéo dài nên chưa biết khi nào xác các nạn nhân mới được tìm thấy. Đến 15 giờ chiều ngày 6/11 mới tìm được xác hai nạn nhân là anh Đỗ Phùng Quang quê ở huyện Phú Ninh (chủ trang trại) và một nạn nhân chưa xác định danh tính quê ở Thanh Hóa.

Một số người dân tham gia tìm kiếm các nạn nhân xấu số cho biết, chỉ có dùng máy ủi hoặc dùng vòi nước thủy lực xịt thì may ra mới tìm được các nạn nhân. Trong khi đó đường vào khu vực xảy ra thảm họa có nhiều sông suối chảy xiết, đèo dốc cao nên việc đưa người và phương tiện vào ứng cứu rất khó khăn.

Khoảng 17h chiều qua, gia đình đã đưa được thi thể anh Quang ra đường tỉnh lộ 616 để chuyển về quê. Hiện vợ và họ hàng anh Quang vẫn còn đang nằm dưới hàng ngàn mét khối đất đá, không biết bao giờ mới tìm thấy.

Vì cuộc sống mưu sinh nên những nạn nhân này đã rời xa quê hương lên xứ núi tìm kế sinh nhai. Nhưng thiên tai đã lấy đi của họ tất cả: tính mạng, người thân và tài sản.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *