Sau nhiều năm sống đơn độc trong một vườn thú đã đóng cửa, một con sư tử ở Armenia được biết đến là “con sư tử cô đơn nhất thế giới” gần đây đã được thả về môi trường tự nhiên. Cuộc sống mới ở Nam Phi giúp con sư tử này dần lấy lại vẻ oai hùng của loài “chúa tể của muôn loài”.


Con sư tử đực tên Ruben hiện được 15 năm tuổi từng sống một mình suốt 5 năm liền trong một vườn thú đã ngừng hoạt động ở Armenia. Với sự hỗ trợ của Tổ chức Bảo vệ Động vật Quốc tế, gần đây, nó đã được đưa đến một khu bảo tồn của tổ chức này tại Nam Phi trên một chuyến bay vượt chặng đường hơn 8.300 cây số.


Tại nơi ở mới, những bước đi đầu tiên của con sư tử Ruben vẫn chưa được vững vàng do nó bị suy dinh dưỡng và ít vận động trong thời gian dài. Tuy nhiên, nhân viên khu bảo tồn cho biết con sư tử Ruben phục hồi sức khỏe rất nhanh. Sau nhiều năm không tiếp xúc với những con sư tử khác, Ruben hiện đã lấy lại được tiếng gầm vang xa. Dự án đưa con sư tử “cô đơn nhất thế giới” về lại môi trường tự nhiên được xem là một cách làm thiết thực để thể hiện trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên.

Thảo Nguyên 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *