Bên bờ hạnh phúc

Lễ hội truyền thống Konark  lần thứ 20 vừa diễn ra ở Đông  Orissa, Ấn Độ. Những màn biểu diễn các điệu múa Ấn độ cổ điển, hoàng tráng cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng đã làm cho khán giả ngất ngây, say đắm.

Nét văn hóa đầy màu sắc của vùng Orissa , nơi nổi tiếng với hình thức múa dân tộc đã mang đến tiết mục biểu diễn mở màn thật hoàn hảo cho lễ hội truyền thống nầy.

Nét văn hóa đầy màu sắc của vùng Orissa , nơi nổi tiếng với hình thức múa dân tộc đã mang đến tiết mục biểu diễn mở màn thật hoàn hảo cho lễ hội truyền thống nầy.

Lễ hội Konark bên ngôi đền thờ thần Mặt trời của người Ấn đã thu hút rất nhiều tiết mục biểu diễn các điệu múa truyền thống và những người đam mê nghệ thuật Ấn độ cả trong lẫn ngoài nước. Họ đến để thưởng thức những điệu múa đa dạng của Ấn độ.

Lễ hội Konark bên ngôi đền thờ thần Mặt trời

Các nhà phê bình đã xem lễ hội như 1 bức tranh toàn cảnh lý tưởng của di sản văn hóa Ấn độ.

Diễn viên múa, biên đạo múa Ó-di-si nổi tiếng, tiến sĩ Sonal Mansingh đã làm khán giả say mê với màn biểu diễn của bà với chủ đề “Bé gái của ngày nay”. Điệu múa đã mô tả những thành kiến giới tính và những khao khát của người phụ nữ ngày nay. Bà cho biết:

Konark là 1 nơi rất huyền bí đối với tôi; ngôi đền Mặt trời quá đẹp đến nổi dường như nó không phải được làm bằng bàn tay của con người. Vì thế, đây là sự ưu đãi của chúng tôi khi được đến đây , được chiêm ngưỡng cấu trúc hoàn hảo nầy và tham gia trình diễn các điệu múa.

Rất nhiều người Ấn và du khách nước ngoài đã hội tụ về bên Konark để thưởng thức bữa tiệc của những điệu múa thật hấp dẫn.

Minh Thanh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *