Bên bờ hạnh phúc

Hàng ngàn người mới đây đã tập trung ở bang Virginia của Mỹ để theo dõi cuộc thi bơi vượt qua kênh Assateague của những chú ngựa hoang dã. Đây là sự kiện thường niên nổi tiếng được tổ chức vào cuối tháng 7 với truyền thống gần 100 năm qua.


Khi thủy triều rút, các tình nguyện viên được gọi là “cao bồi nước mặn” đã cho hơn 200 con ngựa Chincoteague hoang dã bơi qua kênh Assateague. Về đích đầu tiên trong cuộc thi lần thứ 98 năm nay là một chú ngựa con lông màu hạt dẻ mang số hiệu 70. Sự kiện do công ty Chincoteague, nơi quản lý đàn ngựa này tổ chức.


Sau cuộc bơi, những chú ngựa Chincoteague được cho diễu hành đến khu vực chính của lễ hội. Tại đây, một số con ngựa được bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ dùng để chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho đàn ngựa.


Những con ngựa Chincoteague hoang dã bắt đầu được nhiều người biết đến và yêu thích nhờ một cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi xuất bản vào năm 1947. Trong đó kể về tình bạn của 2 đứa trẻ và một chú ngựa Chincoteague.

Bảo Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *