Bên bờ hạnh phúc

Mới đây tại thành phố Jelgava, Latvia đã diễn ra một cuộc đua thuyền kỳ lạ với những con thuyền làm bằng hộp giấy. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Sữa, Bánh mì và Mật ong được tổ chức hằng năm tại thành phố miền Trung của quốc gia châu Âu này.

Chiếc thuyền có đài phun nước giành giải sáng tạo của cuộc thi năm nay.

Cư dân Jelgava đã chứng minh khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình khi làm nên những con thuyền kích thước lớn chỉ với vật liệu là vỏ hộp giấy đựng sữa. Mỗi năm, cứ vào tháng 8, hàng chục đội thi lại kéo về đảo Pasta để tham gia cuộc đua thuyền lạ lùng này. Giải thưởng sẽ dành cho con thuyền nào chạy nhanh nhất, hoặc được trang trí độc đáo hay có những thủy thủ vui nhộn nhất.

Cuộc thi năm nay có 36 đội tham gia, mỗi đội sử dụng hơn 1.000 hộp giấy đủ kích cỡ để tạo nên những con thuyền mà nhìn từ xa khó ai nhận ra được chất liệu của chúng.

Anh Igors Gobalovs – thành viên đội Thổ dân Mohican cho biết: "Những chiếc thuyền hộp giấy này rất chắc chắn. Việc tạo ra chúng cũng giống như trò chơi xếp hình Lego. Nếu sắp xếp hợp lý thì cứ mỗi hộp sữa, con thuyền sẽ chịu được 1 kg tải trọng. Bạn thậm chí có thể nhảy múa trên thuyền."

Kết thúc chặng đua, con thuyền mang dáng dấp một tòa lâu đài trung cổ bốc khói này đã đạt giải ấn tượng. Còn chiếc thuyền có đài phun nước quả xứng đáng giành giải sáng tạo của cuộc thi năm nay.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *