Chủ nhà HAGL (áo trắng) đang “nóng đầu”. Ảnh: Thái Tuấn

Hơn thế, gặp B.Bình Dương vào chủ nhật này, HAGL đang phải gánh chịu áp lực tâm lý khá nặng nề từ vị trí đáy BXH, cũng như từ cuộc “thanh trừng” Lee Nguyễn vừa qua. Bản thân HLV trưởng Kiatisak cũng đang chịu nhiều sức ép. Nhiều người cho rằng việc bầu Đức “trảm” Lee Nguyễn, cũng đồng nghĩa với việc ông đã cấp “miễn tử kim bài” cho Zico Thái Lan. Thế nhưng, với tính cách của ông bầu này, rất khó đoán được Kiatisak có trụ nổi trên ghế HLV trưởng nếu Gỗ nát vụn dưới tay Gốm.

Trong khi đó, các cầu B.Bình Dương vốn chẳng thuộc dạng “hiền”. Ở vòng 1/8 Cup QG vừa qua, họ cũng đã khiến sân Nha Trang một phen náo loạn khi tính chuyện “đấu võ” với các cầu thủ K.Khánh Hòa sau trận đấu. Trước nguy cơ sân Pleiku “phát hỏa”, có lẽ BTC sẽ phải bố trí một trong hai trọng tài “cứng” nhất của mình là Võ Minh Trí và Phùng Đình Dũng để trị những cái đầu nóng của hai đội.

Đánh giá tương quan hai đội, B.Bình Dương nhỉnh hơn về nhân sự nhưng HAGL lại có lợi thế sân nhà. Nên nhớ rằng ở đây mùa trước, đội bóng phố Núi đã hóa giải “lời nguyền” mất điểm trước B.Bình Dương bằng chiến thắng 2-1. Bên cạnh đó, xét về thể lực, họ cũng hơn đội khách- vốn vừa trải qua một trận chiến nhọc mệt ở đấu trường AFC Cup 2010 trên đất Malaysia vào giữa tuần.

Ngoài ra, Gốm cũng không có nhiều sự hưng phấn. Trận hòa 0-0 với Selangor ở AFC Cup vào giữa tuần, đã cắt đứt chuỗi trận toàn thắng của họ kể từ đầu mùa giải. Do đó, trên lý thuyết, B.Bình Dương ở “kèo trên” so với chủ nhà nhưng thực tế chưa chắc họ đã có thể nở nụ cười cao ngạo để rời cao nguyên với chiến thắng.

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *