Bên bờ hạnh phúc

Thắng lợi 2-0 ở lượt đi đã giúp Juventus đặt đến hơn một bàn chân vào trận chung kết Champions League. Nhiệm vụ của Bianconeri giờ trở nên khá dễ dàng, chỉ việc bảo vệ cách biệt an toàn này trên “thánh địa” của họ.

Tại vòng knock-out Champions League mùa này, Juve đã 2 lần bảo vệ thành công lợi thế mà họ giành được ở lượt đi. Không kể Porto quá yếu, ngay cả trước Barca cực mạnh, Juve cũng dễ dàng hóa giải sức ép khủng khiếp ở Nou Camp để kiếm được trận hòa 0-0. Vậy thì Monaco, đội chưa bao giờ thắng trên đất Italia trong lịch sử tham dự cúp châu Âu (thua 5, hòa 1) liệu sẽ dựa vào cơ sở gì để mong chờ một cuộc lội ngược dòng vĩ đại?

Trong quá khứ, các đội bóng do HLV Allegri dẫn dắt vẫn thường ngã (hoặc suýt ngã) một cách đau đớn sau khi thắng lớn ở lượt đi vòng loại trực tiếp các giải đấu Cúp. Nhưng trong tất cả các trường hợp đó, đối thủ của HLV Allegri đều là những tên tuổi lớn có tính cách, như Arsenal 2011/12, Barca hay Inter, đồng thời đội bóng của HLV Allegri phải đá sân khách ở lượt về. Monaco không có những lợi thế đó.

Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa này, Monaco có hàng công mạnh thứ nhì với 142 bàn/mọi mặt trận, chỉ kém duy nhất Barca (160 bàn). Nhưng những con số thống kê ấy không có nhiều ý nghĩa trước hàng thủ rắn chắc của Juve. Cả trận lượt đi, Monaco chỉ tạo được số cơ hội khá ít ỏi, nhưng cũng không thể ghi lấy nổi 1 bàn thắng bởi sự xuất sắc của thủ môn Gianluigi Buffon.

Nhiệm vụ của Monaco là phải ghi tối thiểu 2 bàn trong 90 phút tại Turin đêm nay. Cần nhấn mạnh rằng Monaco chỉ có 90 phút để ghi 2 bàn. Trong khi đó, các đối thủ của Juve ở Champions League đã mất chẵn 1.000 phút mới xuyên thủng mành lưới của Lão phu nhân được 2 lần, bao gồm 10 phút cuối hiệp phụ trận gặp Bayern ở vòng 1/8 mùa trước và 11 trận ở Champions League mùa này. Monaco liệu có mạnh hơn những Bayern hay Barca để mong đạt được thành tích này?

Trên thực tế, cú ăn ba là viễn cảnh đang được các Juventini nghĩ đến rất nhiều. Scudetto đã ở trong tầm tay, Juve cũng chỉ phải gặp Lazio đuối hơn về mọi mặt ở chung kết Coppa Italia, mấu chốt sẽ là trận chung kết Champions League. Nhưng nói như thế không có nghĩa là thầy trò HLV Allegri bị mất tập trung bởi trên danh nghĩa, họ vẫn chưa chắc chắn cầm tấm vé đến Cardiff cho tới khi tiếng còi mãn cuộc đêm nay được cất lên.

Juve đã lỏng chân ở Serie A 2 vòng đấu vừa qua, chỉ giành 2 điểm trước Atalanta và Torino. Đó là dấu hiệu cho thấy đội quân của HLV Allegri rất nghiêm túc cho 2 trận gặp Monaco, dù ai cũng thấy rõ sự vượt trội của Lão phu nhân so với đại diện của Ligue 1.

Ở lượt đi, Juve đã dễ dàng giết chết cảm hứng thi đấu của cả dàn tấn công đang vào phom của Monaco, tương tự cách Lão phu nhân khóa chân khóa tay những ngôi sao tấn công thượng thặng của Barca ở tứ kết. Sức mạnh của Monaco là sự tuyệt vọng, hãy xem đêm nay đại diện Ligue 1 sẽ vùng vẫy như thế nào trước khi nhường tấm vé đi Cardiff cho Juve!

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *