Chưa thể với tới ngôi đầu, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn khép lại năm cũ 2009 theo cách không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Wigan trong trận đá muộn vòng 20 hôm qua để tiếp tục bám đuổi và gây sức ép mạnh mẽ lên đội đầu bảng Chelsea.

Trận đấu kết thúc với kết quả 5-0 nghiêng về MU. Đây thật ra là điều được dự báo từ trước khi xét đến sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, trình độ giữa các nhà ĐKVĐ với đối thủ từng bị họ "làm gỏi" bằng trận thắng có tỷ số tương tự ở lượt đi (vòng ba). Chiến thắng đậm hôm qua vì thế chỉ thật sự có ý nghĩa khi được đánh giá dưới góc độ chuyên môn và tinh thần với MU hiện tại.

MU khép lại năm 2009 bằng một trận đại thắng và tạo nên niềm tin, hy vọng cho năm mới sắp đến 2010. Ảnh: Reuters.

Trước Wigan yếu hơn mọi phần, MU vẫn vào trận và chơi bóng với thái độ nghiêm túc, sự tập trung cao nhất. Sai sót ngớ ngẩn tương tự đường chuyền về hớ hênh của Rooney trong trận thắng Hull City vòng trước đã không lặp lại. Thay vào đó là sự ăn ý, gắn kết về mặt lối chơi đã giúp cả tập thể "Quỷ đỏ" thăng hoa để rồi lần lượt trút cơn mưa 5 bàn thắng vào lưới đội khách.

Kết quả này nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của MU trước Wigan. Trong 10 dịp chạm trán gần nhất – tính cả trận hôm qua, thầy trò HLV Ferguson toàn thắng cả 10 và ghi được những 30 bàn thắng. Nhưng quan trọng hơn, chiến thắng 5-0 mới nhất trước Wigan giúp MU tái lập cách biệt 2 điểm ít hơn và nhờ đó, tiếp tục phả hơi nóng vào gáy đầu bảng Chelsea trong cuộc đua tranh ngôi báu.

Tỷ số đậm 5-0 cũng đồng nghĩa với việc hiệu số bàn thắng của MU được cải thiện đáng kể – chỉ còn kém Chelsea 2 bàn (+27 và +29). Đây sẽ là một chỉ số phụ quan trọng và sẽ được tính đến trong trường hợp cuộc đua vào hồi gay cấn với nhiều đội dàn hàng ngang trên đường đến ngôi vô địch.

Về mặt cá nhân, trận đấu với Wigan còn đem lại nhiều tín hiệu lạc quan cho MU. Gần như mọi vị trí của "Quỷ đỏ" đều chơi đúng sức và có đến 5 cái tên trong đội hình xuất phát lần lượt xuất hiện trên bảng điện tử báo bàn thắng. Trong lần tái ngộ đội bóng cũ, tân binh Valencia đã chơi rất hay khi 3 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công rồi đích thân ấn định tỷ số 5-0. Nhưng người tuyệt vời nhất hôm qua vẫn là một cái tên cũ, Wayne Rooney.

Rooney tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong đội hình MU thời hậu Ronaldo. Ảnh: AP.
Rooney tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong đội hình MU thời hậu Ronaldo. Ảnh: AP.

Sau nửa hiệp đầu có phần bế tắc, MU có bàn khai thông nhờ bản năng săn bàn và sự nhạy cảm tuyệt vời của Rooney ở phút 28.Trong một tình huống tấn công nhanh bên cánh phải, cựu tiền đạo Everton là người có mặt đúng lúc hơn cả trong vòng cấm, đón quả tạt của Rafael để dứt điểm cận thành, hạ Kirland mở tỷ số. Bàn thứ 14 của Rooney tại giải Ngoại hạng mùa này và là bàn thứ 15 anh ghi cho MU đã mở lối cho một tối thi đấu tưng bừng của cả đội trong thời gian còn lại.

Chỉ 4 phút sau đó, cũng trong một pha phản công nhanh, bóng được Berbatov phất ra biên phải rất vừa tầm cho Valencia băng lên. Rooney không trực triếp tham gia vào pha làm bàn này, nhưng anh đã chạy chỗ rất thông minh, đánh lạc hướng hàng thủ Wigan. Valencia cũng hiểu ý khi chuyền ngược bóng lên cho Carrick rảnh chân dứt điểm ở mép vòng cấm, nhân đôi tỷ số. Chưa hết, ngay phút chính thức cuối cùng hiệp một, vẫn từ một pha phối hợp đồng đội bài bản, MU có bàn thứ ba. Rafael nhận bóng từ Fletcher trước mép vòng cấm và thể hiện phẩm chất kỹ thuật tuyệt vời ở các tài năng Brazil khi xoay sở khéo léo giữa một loạt cầu thủ Wigan, tìm ra một góc vừa đủ để dứt điểm chân trái vào góc gần.

Wigan từng thua đậm MU trên sân nhà ở lượt đi, nhưng dường như HLV Roberto Martinez không rút ra bài học kinh nghiệm khi vẫn cho các học trò hồn nhiên chơi đôi công với các nhà ĐKVĐ. Đây là lý do khiến sau khi dính 3 bàn thua ở hiệp một, Wigan còn thủng lưới thêm hai lần nữa sau giờ nghỉ giải lao dù đã thay thủ môn Kirland bằng Pollit. Phút 50, lại là Valencia băng lên như chốn không người bên cánh phải rồi chuyền vào vòng cấm. Pha đón bóng hụt của Thomas vô tình trở thành miếng mồi ngon để Berbatov kết thúc vào góc xa, nâng tỷ số lên 4-0.

Cách biệt 4 bàn là cơ sở để HLV Ferguson tự tin rút cùng lúc 3 trụ cột là Vidic, Evra và Berbatov ra nghỉ. Nhưng cả 3 thay đổi này chẳng làm thế vượt trội của MU suy suyển. Họ có thể tấn công không nhiều, nhưng luôn làm Wigan toát mồ hôi mỗi lần lên bóng. Sau khi bị xà ngang từ chối cú đánh đầu tưởng chừng ăn bàn mười mươi ở phút 52, Rooney đã tỏa sáng trong tình huống dẫn đến bàn ấn định kết quả ở phút 75. Anh cầm bóng xộc thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự Wigan rồi nhả bóng cho Valencia kết thúc căng và hiểm vào góc xa.

Đội hình thi đấu:

MU (4-4-2): Kuszczak – Rafael, Brown, Vidic (Anderson 68), Evra (Fabio 68) – Valencia, Carrick, Fletcher, Park – Berbatov (Welbeck 68), Rooney.

Wigan (4-2-3-1): Kirkland (Pollitt 46)- Melchiot, Boyce, Bramble, Figueroa – Scharner, Thomas (Edman 71) – Jordi Gomez, Won-Hee Cho, N’Zogbia (Sinclair 67) – Rodallega

Bàn thắng: Rooney 28, Carrick 32, Rafael 45, Berbatov 50, Valencia 75.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *