Bất ngờ đã xảy ra với chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Thái Lan. Peter Reid đã quyết định rời xứ Chùa Vàng để quay trở lại giải ngoại hạng Anh.

Vấn đề nằm ở chỗ, Peter Reid đang cùng Thái Lan tìm kiếm 1 chiếc vé tham dự VCK Asian Cup, nuôi mộng báo thù Việt Nam ở AFF Suzuki Cup, thì ông đột ngột bỏ ngang. Sự đánh đổi của Peter Reid chỉ là để làm trợ lý HLV cho Tony Pulis ở CLB hạng “ruồi” tải giại ngoại hạng Anh, Stoke City.

“Thái Lan có một thế hệ cầu thủ có kỹ thuật rất tốt. Mọi thứ ở đó đều tuyệt vời. Nhưng phải nói rằng, giải ngoại hạng Anh là hàng đầu thế giới. Tôi luôn có một khát khao trở lại”, Reid nói với giới truyền thông Anh ngày hôm qua (26-8).

“Ngay khi mọi việc được giải quyết với LĐBĐ Thái Lan, tôi sẽ trở về Anh. Tôi muốn thu xếp mọi thứ êm đẹp và không muốn làm ai phật lòng”, Reid tiếp lời.

Với những thông tin được đăng tải trên cho thấy, Thái Lan nhiều khả năng sẽ không níu giữ Peter Reid ở lại. Thất bại trong trận chung kết AFF Suzuki Cup 2008 trước Việt Nam với tổng tỉ số 2-3 sau 2 lượt trận là nỗi đau của người Thái Lan. Nó khiến cho khá nhiều người ở quốc gia này thất vọng, dù chưa khi nào họ có ý muốn thay đổi HLV.

Reid đến với Thái Lan từ năm 2008, thông qua mối quan hệ của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Worawi Makudi với Chủ tịch FA của Anh. Hợp đồng của Reid với Thái Lan ký có thời hạn 4 năm.

Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế Reid nắm quyền ở đội tuyển Thái Lan. U23 Thái Lan có thể được dẫn dắt bởi Steve Darby, cựu HLV đội tuyển nữ VN và hiện là trợ lý của Reid.

Theo T.P (TT&VH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *