Người mẹ mà cô bé Quỳnh luôn nhắc tới đó là chị Nguyễn Thị Vinh – người phụ nữ đã mất đi ánh sáng từ cơn sốt phát ban năm 6 tuổi, sống tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Những tưởng tìm thấy được công việc vừa sức, cuộc đời chị rồi đây sẽ có những ngày tháng tươi đẹp bên tổ ấm nhỏ mà mình hết dạ thương yêu. Thế nhưng, biến cố lại bủa vây….
Luôn bên cạnh chị Vinh đi qua từng chông gai anh Cẩm hiểu hết những đớn đau mà vợ phải chịu trên hành trình duy trì sự sống
Sống mồ côi từ nhỏ, anh Cẩm càng trân quý tổ ấm nhỏ đơn sơ từ ngày kết hôn với chị Vinh. Anh luôn là điểm tựa vững chắc cho vợ mình. Thế nhưng năm 2020, căn bệnh hen suyễn trở nặng, di chứng sang lao phổi khiến anh không còn đủ sức làm lụng để gồng gánh gia đình. Vùng quê nghèo lại hiếm công việc vừa sức, nên anh chỉ có thể thay vợ chăm sóc mẹ già thường xuyên đau ốm và con gái đang tuổi ăn tuổi học.
Trừ những lúc đi tái khám, còn lại mỗi khi khoẻ, chị lại tiếp tục công việc là nhân viên mát xa tại cơ sở mát xa xoa bóp khiếm thị của Hội người mù tỉnh Bình Thuận.
Để tiết kiệm chi phí, chị Vinh chọn ở lại tại cơ sở, gần 2 tháng mới đi 2 tuyến xe về nhà cách đó gần 100 cây số. Vùi nỗi nhớ chồng, thương con, gác niềm lo lắng cho mẹ già ngày một ốm yếu vào tận đáy lòng, vì hơn ai hết chị hiểu rằng gánh nợ vay mượn từ lâu vẫn còn oằn nặng trên vai.
Tin rằng chỉ cần còn niềm tin thì cơn giông nào rồi cũng qua. Những ngày nắng ấm rực rỡ rồi sẽ mở lối cho hành trình mới tươi đẹp hơn.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ Chị Nguyễn Thị Vinh , vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Vinh (1979), thôn 1, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

2/ Chương trình Thần tài gõ cửa – Đài PTTH Vĩnh Long, 50 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo:

Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

Số TK: 111.000.034.669 tại NHTMCP Công thương Chi nhánh Vĩnh Long

 

Thùy Dương 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *