Bên bờ hạnh phúc

Đến thăm thầy cũ

Phan Thanh Giản làm quan đến bậc đại thần, trải qua ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đều được yêu thương, tin cậy.

Năm Tự Đức thứ 15 (1862), ông theo lịnh triều đình vào Nam nhận chức Kinh lược ba tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Khi đến Gia Định, ông ghé lại Gò Vấp để viếng thăm thầy cũ. Lúc gần đến chòi tranh nơi thầy ở, ông truyền xếp võng điều và lọng lại, xuống đi bộ vào lạy thăm thầy.

Thầy trò gặp gỡ nhau chẳng xiết vui mừng vì cách nhau đã nhiều năm. Sau khi đã hỏi thăm sức khỏe, chuyện gia đình xong rồi, ông lạy thầy mà đi Vĩnh Long và dâng lại cho thầy hai nén bạc để mua trà. Khi ấy, thầy đáp lại cho ông một chục trái bắp. Ông thọ lãnh món vật của thầy cho, bèn bổn thân xách lấy bắp, không để cho binh lính cầm.

Đoạn đi bộ một đỗi xa xa, mới truyền võng lọng mà lên đường.

Theo sách Tìm hiểu Văn hóa Vĩnh Long

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *