Trên mạng internet, trong những chương trình biểu diễn khắp thế giới của mình, huyền thoại bong bóng Fan Yang luôn nhận mình là người gốc Việt. Anh bảo, anh tự hào vì một phần con người anh là người Việt Nam.

Tái ngộ khán giả Việt Nam sau 6 năm, huyền thoại bong bóng Fan Yang dường như không thay đổi. Có chăng, lần này, số kỷ lục thế giới mà anh lập đã tăng lên gần gấp đôi. Và hơn cả, lần trở trở về này có cả gia đình anh (vợ, con trai, con gái) cùng trở về và anh mong muốn, sau này, các con anh sẽ tiếp tục tri ân mảnh đất này.

Ước mơ không vỡ như bong bóng!

Trở thành người nổi tiếng thế giới, ghi kỷ lục với những việc mà chính các nhà khoa học không nghĩ là có thể làm được, nhưng ít ai biết, tuổi thơ của Fan Yang cũng nghèo khó. Mẹ người Hải Phòng (Việt Nam), bố người Nam Tư (cũ). Nói về hành trình từ một cậu bé nghèo thành một “huyền thoại” trong thế giới của trẻ thơ khắp thế giới, FanYang cho biết: “Hai tuổi Fan Yang rời quê mẹ và trải qua một tuổi thơ nghèo khó. Chúng tôi sống ở miền quê nghèo của Ruma. Lúc đó nhà của tôi thậm chí còn không có điện. Chân tôi cũng đi đất, và đồ chơi là một thứ xa xỉ. Từ 5 tuổi tôi đã cùng các anh đi làm vườn và luôn bị khiển trách là lười biếng vì thường trốn ra bờ sông, suối nhìn nước chảy và những bọt nước bên trên. Đến năm 6 tuổi tôi bắt đầu mơ mộng, tưởng tượng ra những câu chuyện xung quanh những bọt nước. Tôi hay tự hỏi vì sao nó mau vỡ, vì sao nó không thể to hơn, vì sao mình không thể chui vào đó… Năm 8 tuổi tôi bắt đầu biết lấy cục xà phòng làm từ mỡ heo cho vào nước đánh lên để tạo ra bọt xà phòng. Từ đó, tôi bắt đầu có những thí nghiệm và cuộc phiêu lưu cùng bong bóng xà phòng. Trẻ con thường thích làm vỡ tan những bong bóng xà phòng. Riêng tôi, không hiểu sao từ rất bé lại cứ muốn kéo dài đời sống của chúng. Khao khát đó luôn đi đôi với việc không bao giờ để những ước mơ của mình vỡ tan một cách dễ dàng như bong bóng xà phòng. 18 tuổi- đáng ra phải lập nghiệp nhưng tôi vẫn cứ mãi loay hoay và vui thích với bong bóng xà phòng. Hằng ngày tôi vẫn miệt mài tìm tòi các kỹ thuật để chúng lâu vỡ, dẻo dai hơn, phình to hơn, nhiều màu sắc hơn”. 

Huyền thoại bong bóng Fan Yang "Ước mơ không vỡ tan như bong bóng xà phòng" 

 

Ban đầu chỉ là trình diễn cho bạn bè, người thân xem. Nhưng niềm đam mê của anh cũng không vỡ như bong bóng, trong một lần trình diễn trên đường phố Đan Mạch thì một đài truyền hình ở đây đã đến ghi hình và làm một phóng sự năm phút về anh. Và từ đó, Fan Yang cùng những bong bóng xà phòng bay đi khắp thế giới.

Quảng bá Việt Nam với thế giới

Muốn đặt Fan Yang biểu diễn ở đâu, đơn vị tổ chức sẽ phải đặt trước từ 1-2 năm. Hiện gia đình anh đã có một sân khấu biểu diễn ổn định ở New York một tuần 8 show, với giá 125 USD/vé người lớn và 55 USD/vé trẻ em. Lần trở về Việt Nam đầu tiên cách đây 6 năm, 12 kỹ sư, chuyên gia về ánh sáng, vi tính, âm thanh với các quốc tịch Canada, Úc, Mỹ, Singapore… bay đến Hà Nội cùng 16 tấn đồ vận chuyển bằng container. Dịp đó, Fan Yang cho biết, anh diễn 10 buổi và lỗ khoảng 40.000- 50.000 USD, riêng phí vận chuyển một container đã 8.000 USD. Tuy nhiên với mong muốn người Việt Nam hiểu thêm về bong bóng, chia sẻ ước mơ với trẻ em Việt Nam, Fan Yang đã không ngại quay trở lại.  

Thu xếp để về Việt Nam lần này, anh phải để người anh trai của mình (đang diễn ở Mexico) về diễn thay để phục vụ ổn định khán giả ở sân khấu New York. Huyền thoại bong bóng và gia đình chia sẻ “cả nhà về Việt Nam không phải để “làm tiền”. Chị Ana Yang (vợ Fan Yang) khẳng định: “Gia đình tôi không lo thu nhập khi về Việt Nam. Chỉ mong nguồn thu đủ để đơn vị tổ chức trả tiền thuê sân khấu và lương cho ê kíp đi cùng. Còn nếu có lãi, số tiền đó sẽ được tặng cho công ty Đông Đô Show làm từ thiện”.

Gia đình hạnh phúc của Fan Yang 

 

Trước khi diễn ở Hà Nội, Fan Yang và gia đình đã có những chuyến tặng quà cho trẻ em làng SOS, chùa Bồ Đề, Làng Hữu Nghị, Trường câm điếc  Xã Đàn.… và cùng vợ đưa hai con đi nhiều nơi. Từ thác Bản Giốc (Cao Bằng) đến Hồ Ba Bể (Bắc Kạn); Vịnh Hạ Long; Sa Pa… Cả gia đình anh đã biểu diễn “Bong bóng với thiên nhiên” và quay lại hình ảnh với kỹ thuật 3D. Trong không khí trong lành và phong cảnh hùng vĩ của thác Bản Giốc, trên mặt hồ Ba Bể…những quả bong bóng được gia đình Fan Yang thổi lên, thể hiện sự hoà trộn giữa thiên nhiên tươi đẹp và ước mơ, khát vọng giữ gìn thiên nhiên của con người. Anh cho biết, chương trình “Bong bóng với thiên nhiên” sẽ được chiếu trong chương trình Discovery Channel. Chương trình sẽ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam- quê hương của anh và người vợ của anh.

Vợ Fan Yang- chị Ana Yang cũng là người gốc Việt. Chị sinh ra tại Trâu Quỳ- Gia Lâm- Hà Nội. Hai vợ chồng nói tiếng Việt rất sõi. Cậu con trai Demi Yang và cô con gái Melody Yang cũng được anh chị dạy cho biết nói tiếng Việt. Fan Yang cho biết, dù đi diễn ở châu Âu hay châu Mỹ, cả nhà vẫn thích ăn những món ăn Việt, không biết có phải vì nguồn gốc mình là người Việt nên thế hay không.

Fan Yang sinh năm 1962, đến nay, “huyền thoại bong bóng” đã có nửa quãng đời đi khắp thế giới, 17 lần lập kỷ lục Guiness thế giới về nghệ thuật bong bóng xà phòng nhưng mà vẫn luôn thèm ăn món ăn Việt, vẫn nói rất sõi tiếng Việt. Giờ đây, anh đang hướng những đứa con, thế hệ tiếp nối của mình, về với quê hương. Điều ấy cũng đủ minh chứng tình yêu của huyền thoại bong bóng Fan Yang với quê mẹ- hơn bất cứ lời nói nào. 

Theo Hà An ( Tổ Quốc)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *