Trận động đất kinh hoàng ở Haiti đã đẩy hàng chục ngàn người rơi vào cảnh vô gia cư, phải sống trong các lều trại tạm bợ. Ảnh: Internet

Hôm qua, hàng ngàn người Haiti đã tập trung tại sân vận động quốc gia để cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến với quốc gia nghèo khó này nhân dịp Haiti kỷ niệm một năm ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng.

Ngày 12 tháng Giêng năm ngoái, trận động đất mạnh 7 độ richter đã tàn phá thủ đô Port-au-Prince và các vùng lân cận, khiến 230.000 người thiệt mạng và phá hủy hầu hết các công trình, nhà cửa, bệnh viện ở Port-au-Prince. Trận động đất cũng đã đẩy hàng chục ngàn người rơi vào cảnh vô gia cư, phải sống trong các lều trại tạm bợ. Giữa lúc người dân Haiti vẫn đang khó khăn khắc phục hậu quả thiên tai thì đến tháng 10 năm ngoái, một trận dịch tả xuất hiện và hoành hành, cướp đi mạng sống của 6.500 người.

Cuộc sống của người dân Haiti vốn đã nghèo khó nay càng khó khăn hơn, họ vẫn phải sống nhờ vào lương thực cứu trợ của cộng đồng quốc tế. Chính vì thế, một năm sau khi xảy ra động đất, hơn lúc nào hết người dân Haiti mong muốn cuộc đời họ sẽ bước sang một trang khác. Họ mong ước sẽ xây dựng lại cơ sở vật chất, tạo dựng một cuộc sống ổn định với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và họ đã cùng nhau cầu nguyện một sự thay đổi cho Haiti.

Hồng Anh
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *