Tại thủ đô Manila của Philippines, một cụ ông 72 tuổi đã biến ngôi nhà của mình thành thư viện cộng đồng, mang đến không gian để mọi người cùng chia sẻ niềm đam mê cả đời của ông, đó là đọc sách.
Trong căn nhà gỗ 2 tầng, ông Hernando Guanlao đang cẩn thận làm sạch và sắp xếp sách. Thư viện cộng đồng có tên READING CLUB 2000 này là tâm huyết cả đời của ông. Nơi đây trưng bày sách thuộc nhiều thể loại, từ sách giáo khoa cho đến các tác phẩm văn học. Ông Hernando Guanlao hy vọng thư viện sẽ truyền cảm hứng và lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ. Từ 50 quyển sách ban đầu, bộ sưu tập sách của ông đã tăng theo cấp số nhân trong hơn 20 năm qua.
“Nhiều người đã quyên tặng sách vì hiểu rõ ý nghĩa của dự án mà tôi đang thực hiện.”
Theo Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế, học sinh Philippines đang phải đối mặt với những trở ngại trong học tập với điểm toán, khoa học và đọc hiểu_ thuộc hàng thấp nhất thế giới.
“Kỹ năng đọc của trẻ em Philippines còn khá khiêm tốn so với trẻ em ở nhiều quốc gia Đông Nam Á khác. Giá sách khá đắt nên thư viện này thực sự rất hữu ích cho cộng đồng.”.

Thảo Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *