Bên bờ hạnh phúc

Với nhiều người dân Cuba, vũ điệu tango đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dạo bước trên đường phố La Habana vào buổi tối, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những người yêu thích tango hòa mình vào vũ điệu đầy cảm xúc này.

Ảnh minh họa

Những bước chân uyển chuyển…

Một cú xoay mình, lướt đi theo tiếng nhạc…

Dưới ánh đèn đường, trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ, những người yêu thích điệu nhảy tango tại thủ đô La Habana của Cuba đã tìm thấy sân khấu để thỏa mãn tình yêu của mình đối với vũ điệu này.

Chị Amy Bermudez – Giáo viên dạy nhảy tango cho biết: “Những bước nhảy tango luôn thu hút sự chú ý. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có những người lớn tuổi mới yêu thích tango, nhưng không, ở đây, mọi người dân, mọi lứa tuổi đều yêu thích điệu nhảy này.”

Khởi nguồn từ Argentina, dưới sự ảnh hưởng của nền văn hóa châu Phi và Tây Ban Nha, tango trở thành một trong những vũ điệu giàu cảm xúc, hấp dẫn nhất và có sức lan tỏa trên toàn thế giới. Đảo ngọc Cuba cũng không là ngoại lệ.

Bà Silvia Aballi – Chuyên gia về điệu nhảy tango chia sẻ:  “Ngay từ những năm 1930, đã có nhiều nghệ sĩ Cuba yêu thích và muốn phổ biến điệu nhảy này tới mọi người. Đó là lý do tango hiện diện và được yêu thích tại Cuba cho tới ngày nay.”

Anh Geyler Suaru – Vũ công tango hào hứng: “Mỗi người đều có một cách hiểu riêng, một cách diễn giải riêng và khiến tango trở thành duy nhất đối với từng cá nhân.”

Không cầu kỳ, vũ điệu tango đã được nuôi dưỡng bởi tình yêu và niềm đam mê từ những góc phố như thế này tại thủ đô La Habana./.

Quảng Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *