Bên bờ hạnh phúc

Ngày nay, nếu có dịp đến tham quan Đền Angkor Wat nổi tiếng ở tỉnh Siem Reap của Campuchia, chúng ta có thể bắt gặp những phụ nữ chạy xe tuk-tuk phục vụ du khách. Họ là những người đang nỗ lực vượt qua định kiến để bước ra xã hội kiếm sống bằng công việc mà từ lâu được cho là chỉ thuộc về nam giới.

Ảnh minh họa

Mỗi buổi sáng, chị Roeung Sorphy, 37 tuổi, dùng những đóa sen trang trí cho chiếc xe tuk-tuk của mình để chuẩn bị đón khách. Đất nước Campuchia gần đây luôn nỗ lực cải thiện bình đẳng giới, nhưng cần có nhiều thời gian để xóa bỏ quan niệm rằng nữ giới nên làm việc nhà hiện vẫn còn phổ biến. Chị Roeung Sorphy cho biết khi mới vào nghề chạy xe tuk-tuk, chị thường bị chế giễu, thậm chí bị những đồng nghiệp nam dọa nạt. Tuy nhiên, nhờ tính kiên trì và sự nghiêm túc trong công việc, giờ chị đã nhận được sự cảm thông.

Chị Roeung Sorphy – Người chạy xe tuk-tuk cho biết: “Giờ tôi đã thấy thoải mái hơn, những người đàn ông từng đố kỵ nay đã chấp nhận việc phụ nữ chạy xe tuk-tuk, và mọi người vui vẻ cùng nhau kiếm sống. Họ còn tán dương phụ nữ vì chúng tôi cũng mạnh mẽ và có thể cạnh tranh công bằng với họ.”

Với khoản tiền vay hơn 12 triệu riel (tức gần 73 triệu đồng Việt Nam), chị Roeung Sorphy sắm được chiếc xe tuk-tuk của mình cách đây hơn 3 năm. Với mức cước 62 ngàn ria (tương đương 360 ngàn đồng Việt Nam) mỗi khách cho một chuyến tham quan vòng quanh khu đền Angkor Wat, chị Roeung Sorphy có thể kiếm được thu nhập phụ giúp gia đình.

Chị Roeung Sorphy không phải là người phụ nữ Campuchia duy nhất can đảm vượt qua định kiến xã hội. Chị Kim Sokleang, 39 tuổi, thậm chí còn sáng lập Hiệp hội những người chạy xe kéo Siem Reap hồi năm ngoái, quy tụ 20 thành viên, đều là phụ nữ. Nhiều người trong số đó đang phải một mình nuôi con như hoàn cảnh của chị Kim Sokleang.

Cách đây 10 năm, sau khi ly hôn, chị Kim Sokleang bắt đầu đến với nghề chạy xe kéo ở thủ đô Phnom Penh để kiếm tiền nuôi 2 con nhỏ. Sau đó, chị chuyển đến Siem Reap năm 2015 chạy xe tuk-tuk phục vụ du khách. Tuy nhiên, mọi việc vẫn không đơn giản trong những ngày đầu.

Chị Kim Sokleang chia sẻ: “Sự phân biệt đối xử vẫn còn hiện hữu đâu đó. Có người cho rằng phụ nữ yếu sức, không thể cầm lái nỗi.”

Tuy nhiên, nhờ tính kiên trì, mà giờ đây nhóm xe tuk-tuk Lady do chị Kim Sokleang dẫn đầu được du khách trong nước và quốc tế đánh giá là một trong những dịch vụ tốt nhất ở Siem Reap.

Chị Stine Solheim – Du khách thông tin: “Họ thật sự chăm chút và tận tâm với công việc đang làm. Chúng ta có thể cảm nhận được niềm tự hào ở từng người phụ nữ này. Xe của họ luôn sạch bóng, luôn có cờ và hoa.”

Trong mắt du khách quốc tế, hình ảnh những phụ nữ chạy xe tuk-tuk mang lại một cảm giác thân thiện. Còn đối với người dân Campuchia, đây chính là những tấm gương truyền đi cảm hứng để thôi thúc phụ nữ vượt qua định kiến, góp công sức cho cộng đồng./.

Phúc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *