Bên bờ hạnh phúc

Những ngày Tết đến xuân về, phố phường lại rộn ràng với tiếng trống múa lân. Bộ môn nghệ thuật này đòi hỏi thể lực và sự nhanh nhẹn, do đó những người biểu diễn thường là thanh niên khỏe mạnh. Thế nhưng, tại Singapore lại có một đội múa lân đặc biệt, với các thành viên là người cao tuổi.

Ảnh minh họa

Trong tiếng chiêng trống rộn ràng, cụ Chia Chiang Teck, 80 tuổi múa chiếc đầu lân trong khi người hỗ trợ phụ trách đuôi lân và đẩy chiếc xe lăn của cụ di chuyển.

Cụ Chia Chiang Teck – Thành viên đội múa lân cho biết: “Năm 50 tuổi, tôi bị tai nạn và không thể theo đuổi bộ môn múa lân. Vì thế, khi nghe nói về đội lân đặc biệt dành cho người cao tuổi, trong đó có người ngồi xe lăn, tôi đã đăng ký tham gia.”

Hàng chục người cao tuổi khác cũng đang tham gia sinh hoạt và biểu diễn cùng đoàn lân Silver Pride. Hoạt động này giúp các bậc cao niên bớt cô đơn, rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần.

Với nhiều người cao tuổi như cụ Chia Chiang Teck, đội lân Silver Pride mang đến cho họ cơ hội sống lại những năm tháng nhiệt huyết thời tuổi trẻ.

Cụ Chia Chiang Teck – Thành viên đội múa lân hào hứng: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ở tuổi 80, tôi lại có thể múa lân. Điều này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực vậy.”

Tình yêu nghệ thuật múa lân cùng nhiệt huyết của các cụ ông, cụ bà trong đội lân Silver Pride đã truyền tinh thần lạc quan và ý thức giữ gìn văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ./.

Dương Tuyển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *