Bên bờ hạnh phúc

Cuộc rượt đuổi tỉ số, ngược dòng thót tim “kiểu Barcelona” được tái hiện rạng sáng 16-3 khi chủ nhà Monaco thắng 3-1, loại Man City bằng luật bàn thắng sân khách.

Tấm vé đi tiếp vào tứ kết Champions League ngỡ đã nằm gọn trong tay đoàn quân của HLV Pep Guardiola từ phút 70 sau khi Leroy Sane ghi bàn rút ngắn tỉ số trận lượt về còn 1-2 cho Man City.

Tuy nhiên, mọi hy vọng của đội bóng nhà giàu nước Anh tan theo mây khói khi Tiemoue Bakayoko ghi bàn thắng quý hơn vàng chỉ sau đó 7 phút, ấn định chiến thắng 3-1 cho Monaco. Tỉ số chung cuộc sau hai lượt trận là 6-6 và Man City phải ngậm ngùi chia tay đấu trường châu lục bởi quy định bàn thắng trên sân khách.

Monaco ngược dòng thành công trước Man City

Mười ba năm trước, Monaco thất bại 2-4 trận tứ kết lượt đi trên sân Bernabeu trước một Real Madrid gồm toàn các siêu sao như Zidane, Figo, Ronaldo, Raul Gonzalez… Đội bóng Công quốc ít ngôi sao này bất ngờ thắng lại 3-1 trận lượt về trên sân nhà, giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách. Monaco sau đó thắng tiếp Chelsea ở bán kết với tổng tỉ số 5-3 để lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay góp mặt ở trận chung kết Champions League.

Nỗi thất vọng mang tên Pep Guardiola

Kỳ tích ngày xưa được các cầu thủ của HLV Leonardo Jardim tái hiện một cách trọn vẹn ở mùa giải năm nay. Ba tuần trước, Monaco để thua 3-5 trên sân Etihad và rạng sáng 16-3, họ ngược dòng nghẹt thở như cách Barcelona làm được cách đây ít ngày để loại đội bóng của Pep Guardiola.

Kylian Mbappe là chân sút "hot" nhất châu Âu giai đoạn cuối mùa

Thiếu vắng chân sút chủ lực Radamel Falcao, Monaco vẫn duy trì lối chơi tấn công đầy hiệu quả đã và đang giúp họ nắm giữ kỷ lục ghi bàn trên mọi đấu trường mùa này ở châu Âu. Mới phút thứ 7, từ pha căng ngang bên cánh trái của Bernardo Silva, chân sút 18 tuổi Kylian Mbappe có mặt đúng lúc và dứt điểm cận thành dứt khoát, mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Đây là pha lập công thứ 8 ở 5 trận đấu gần nhất của Mbappe, tiền đạo đang được nhiều “ông lớn” săn đón và sẽ đối đầu U20 Việt Nam trong thành phần U20 Pháp tại World Cup U20 thế giới.

Fabinho ghi bàn thắng thứ 10 mùa này cho Monaco

Có bàn thắng sớm, Monaco liên tục đẩy cao đội hình tấn công, buộc Man City lùi về phòng ngự số đông trên phần sân nhà. Phút 29, Thomas Lemar và Ben Mendy có pha đập nhả bên hàng lang trái trước khi bóng được rót vào trung lộ để Fabinho băng tới ghi bàn. 2-0 nghiêng về cho đội chủ nhà khi hiệp một khép lại và với tỉ số chung cuộc lúc này là 5-5, Monaco đã có quyền nghĩ tới tấm vé tứ kết.

Man City bế tắc trong khâu tấn công

Sau giờ nghỉ, Man City xốc lại thế trận, liên tục đẩy Monaco vào thế chống đỡ hết sức khó khăn. Một mình Sergio Aguero bỏ lỡ không dưới 4 cơ hội được đồng đội tạo ra trong số cả chục tình huống có thể chuyển thành bàn thắng của Man City.

Phút 70, bàn thắng cũng đến với Man City sau tình huống thủ thành Subasic bắt không dính bóng từ cú dứt điểm của Raheem Sterling , tạo cơ hội cho Leroy Sane băng xuống đệm bóng tung nóc lưới.

Leroy Sane nuôi lại chút hy vọng cho Man City…

Cách biệt 2 bàn được tái lập cho Monaco 7 phút sau đó khi vẫn là Thomas Lemar, lần này với pha đá phạt bên cánh phải, Tiemoue Bakayoko trong tư thế hoàn toàn trống trải, ung dung đánh đầu hạ thủ thành Willy Cabalero, ấn định chiến thắng 3-1 trận lượt về cho Monaco.

… trước khi Bakayoko lập công, nhấn chìm đội khách Man City

Tỉ số chung cuộc sau hai lượt trận là 6-6 và Man City chấp nhận dừng bước trước ngưỡng cửa vòng tứ kết bởi quy định nghiệt ngã bàn thắng trên sân khách.

Lần đầu tiên trong nghiệp cầm quân, Pep Guardiola không thể đưa đội bóng do mình dẫn dắt vượt qua vòng knock-out Champions League như ông từng làm rất tốt với Barcelona rồi Bayern Munich suốt gần một thập niên qua.

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *