Bên bờ hạnh phúc

Từ kỷ lục mới mà Bayern Munich thiết lập, đến màn trình diễn để đời của Steven Gerrard trong trận thắng khó tin 4-0 trước Real Madrid… tất cả đều là những dấu ấn đậm nét và giàu cảm xúc nhất tại loạt trận lượt về vòng 1/8 Champions League, được UEFA bình chọn.

Cầu thủ xuất sắc nhất: Steven Gerrard (Liverpool)

Không gì ý nghĩa hơn với Gerrard bằng việc ghi cú đúp vào lưới đội bóng từng đoạt 9 chức vô địch Champions League, đúng vào dịp kỷ niệm trận đấu 100 của anh tại đấu trường châu Âu. Tiền vệ người Anh là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng hủy diệt Real 4-0 tại Anfield. Bàn thắng từ cú vô lê bóng sống của Gerrard, nâng tỉ số lên 3-0, đã là pha lập công thứ 7 của anh mùa này, san bằng thành tích ghi bàn của Miroslav Klose trong danh sách các chân sút hàng đầu Champions League năm nay.

nhat.jpg

Steven Gerrard để lại ấn tượng trong ngày lễ 100

Đội bóng có kỷ lục mới nhất: Bayern Munich

Hùm xám nước Đức đã đè bẹp Sporting Lisbon trong trận cầu mưa bàn thắng, 7-1. Sau cả hai lượt trận đi và về, Gã khổng lồ xức Bavaria giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số 12-1. Đây cũng là tỉ số đậm nhất trong lịch sử, tính riêng ở vòng 1/8 Champions League. Kỷ lục trước đây thuộc về Olympique Lyon với chiến thắng 10-2 trước Werder Bremen mùa bóng 2004/05.

Bàn thắng đẹp nhất: Lionel Messi (Barcelona)

Hãm bóng điệu đà bằng ngực ở sát đường biên chếch bên cánh phải, Messi ngoặt bóng vào trong, vượt qua hàng loạt cầu thủ Lyon và bật tường 1-2 với Samuel Eto’o trước khi khứa bóng tinh tế bằng lòng trong chân trái vào góc xa, khiến Lloris dù đã đổ người cũng không thể hóa giải bàn thua cho Lyon. Đây đã là pha làm bàn thứ 6 của Messi ở Champions League mùa này, chỉ đứng sau Steven Gerrard và Miroslav Klose.

nhat1.jpg

Messi ăn mừng bàn thắng kỹ thuật

Đường kiến tạo tinh tế nhất: Wayne Rooney

Có bóng sát vòng cấm địa, chếch bên cánh trái theo hướng tấn công của Manchester United, những tưởng Rooney sẽ tung ra cú khứa lòng bằng má trong chân phải điệu nghệ như anh vẫn thường thực hiện, thì bất ngờ “số 10” lại chặt bóng khéo léo cho Ronaldo băng vào đánh đầu tung lưới Cesar. Quả chuyền cắt mặt của tiền đạo Quỷ đỏ đã loại cả thủ môn lẫn hậu vệ Inter, giúp CR7 dễ dàng mang về bàn thắng ấn định tỉ số 2-0 cho đội chủ sân Old Trafford.

Pha cứu thua xuất thần nhất: Leo Franco (Atletico Madrid)

Thủ môn người Argentina đã có pha phản xạ nhanh lẹ khi đẩy được cú đánh đầu cận thành của Lisandro, từ đường chuyền khó chịu của Hulk. Tuy nhiên, với trận hòa 0-0 ở lượt về, Atletico vẫn bị loại vì tổng tỉ số 2-2 (để đối phương ghi 2 bàn trên sân nhà Vicente Calderon). Về phần Porto, họ có được suất dự tứ kết lần đầu tiên sau 5 năm, kể từ khi đội bóng dưới trướng HLV Mourinho giành ngôi vô địch Champions League năm 2004.

Con số ấn tượng nhất: 86.378

86.378 là số khán giả nhiều nhất có mặt trong một trận cầu ở Champions League mùa giải năm nay. Không mấy ngạc nhiên khi kỷ lục này thuộc về sân Nou Camp của Barca. Trước trận đấu, ban tổ chức đã làm mọi cách để kéo người dân xứ Catalan đến sân, truyền lửa cho các cầu thủ con cưng để họ vượt qua Lyon với tỉ số 6-3 sau hai lượt trận. Các CĐV dự khán được dịp “no mắt” với hiệp một đầy chất nghệ sỹ của Barcelona. Họ ghi tới 4 bàn chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút cuối hiệp đấu đầu tiên.

Đội bóng ấn tượng nhất: Liverpool

Real Madrid đã bị dồn nén và rơi vào thế phòng ngự trong suốt trận đấu. Ngay từ những phút đầu tiên, Fernando Torres đã liên tục đe dọa khung thành Casillas. Ngay cả khi The Reds có được bàn thắng mở tỉ số, họ vẫn không để đối thủ có cơ hội phản công. Trận thua 0-4 mà Liverpool “tặng” Real cũng là thất bại đậm nhất trong lịch sử của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tính riêng ở Champions League.

Lời phát biểu đáng chú ý nhất: José Mourinho (Inter Milan)

"Ông ấy đang trong thời kỳ đỉnh cao, ông ấy mạnh mẽ, hạnh phúc và yêu say đắm công việc hiện tại. Tôi cho rằng ông ấy sẽ còn tại vị tới hơn 20 năm nữa!" HLV Mourinho nói về Sir Alex Ferguson, vị chiến lược gia được cho là người tiền nhiệm của Mourinho ở Old Trafford. Ông đã không ngớt lời ca ngợi Sir Alex, mặc dù Inter vừa bị MU hất văng khỏi Champions League.

Cầu thủ có màn ra mắt đáng nhớ nhất: Thomas Muller (Bayern Munich)

Chỉ mất đúng 2 phút sau khi vào sân, tiền vệ chạy cánh 19 tuổi này đã có pha bóng đột phá dũng mãnh bên cánh phải, treo bóng vào trong vòng cấm cho Klose trả ngược bằng đầu để Mark van Bommel ghi bàn thắng thứ 5 của Bayern. Muller còn để lại ấn tượng bằng pha lập công ở những phút bù giờ, khép lại màn ra mắt không thể tuyệt vời hơn với cầu thủ người Đức.

Giải đấu thất vọng nhất: Serie A

Inter, AS Roma và Juventus, tất cả đều đã trở thành khán giả của giải đấu danh giá nhất lục địa già. Đối thủ của họ, lần lượt là Manchester United, Arsenal và Chelsea, đã đoàn tụ với Liverpool để đánh dấu sự bành trướng của Premiership tại Champions League năm nay.

Đội bóng bản lĩnh nhất: Arsenal

HLV Arsène Wenger đã phải trả lời phỏng vấn trước trận đấu Roma – Arsenal qua điện thoại vì những trục trặc kỹ thuật trong chuyến bay tới thành Rome. Tuy nhiên, những rắc rối ấy không hề ảnh hưởng tới tinh thần thi đấu của Pháo thủ.

Khác xa với Roma, CLB đã để thua cả 6 lần trong các chuyến hành quân tới nước Anh, Arsenal tỏ ra khá bản lĩnh khi vượt qua đội chủ sân Olimpico trên loạt đấu súng. Vậy là 2 năm liên tiếp, Arsenal giành thắng lợi và bước tiếp ngay trên mảnh đất Italia (nạn nhân mùa trước của Pháo thủ là AC Milan, với thất bại 0-2 ngay trên sân nhà San Siro).

Theo Tin tuc Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *