Đối với hầu hết chúng ta, đá là vật vô tri vô giác. Ít ai nghĩ rằng chúng lại có thể trở thành những tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng, với những nét vẽ tài hoa, một nghệ sĩ người Nhật Bản đã thổi hồn vào những viên đá nhỏ nhắn, biến làm cho chúng mang hình ảnhthành những con vật sống động như thật.

Chị Akie Nakata thường nhặt đá ở bờ sông để làm nguyên liệu cho những tác phẩm của mình. Tùy vào bề mặt của viên đá, mà chị sẽ pha màu acrylic theo những tỷ lệ khác nhau để màu có thể bám chắc trên đá. Điều quan trọng là chị không cắt, đập hay mài để thay đổi hình dáng của viên đá mà sẽ chọn loài động vật phù hợp với từng viên đá để vẽ.

Quá trình tạo nên một tác phẩm cũng lắm công phu. Đầu tiên, chị xác định những điểm nhô lên của viên đá sẽ là vị trí xương sống của con vật. Sau đó, chị bắt đầu vẽ hình dáng và bộ lông của con vật. Đôi mắt là công đoạn cuối cùng. Chị lột tả tính cách của các con vật qua đôi mắt, khiến chúng như có cả một tâm hồn ẩn chứa dưới lớp đá, rất có chiều sâu.

Nakata cho biết kỹ năng vẽ mà chị có được là do tự học. Chị bắt đầu việc sáng tác trên đá từ năm 2011. Qua đôi tay khéo léo của chị, và mỗi viên đá có hình con vật mà chị tạo nên đều là những 1 tác phẩm độc nhất vô nhị.

THVL

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *