Bên bờ hạnh phúc

Số lượng động vật quý được phát hiện.

Số động vật quý hiếm trên được thu mua từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế để đưa đi tiêu thụ ở Trung Quốc, nhưng khi về đến nhà bà Nguyễn Thị Mai, 45 tuổi, quê ở thôn Thanh Chữ, xã Hương An, huyện Hương Trà, Thừa Thiên – Huế thì bị bắt giữ.

Tiếp tục khám xét tại nhà bà Mai, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều động vật quý hiếm khác như rùa, ba ba đang cất dấu dưới hầm nhà.

Theo ông Mai Công Huy, cán bộ chi cục kiểm lâm tỉnh, đây là vụ vận chuyển động vật hoang dã lớn nhất tại Thừa Thiên – Huế.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *