Bên bờ hạnh phúc

Cha mẹ của cháu Mỹ Lộc qua đời khi mà anh trai của Lộc vẫn chưa bình phục sức khỏe sau chấn thương vì tai nạn giao thông. Vào lúc đó, nếu không có sự giúp đỡ kịp thời của các tấm lòng hảo tâm thì không biết anh em của Mỹ Lộc sẽ sống ra sao. Số tiền 70 triệu đồng mà các nhà hảo tâm đóng góp thông qua mục Địa chỉ nhân đạo của Đài PT-THVL được gửi vào ngân hàng để hai anh em Mỹ Lộc sống bằng tiền lãi tiết kiệm hàng tháng.

Em Bùi Thị Phiên, ấp An Lương A – xã Long An – huyện Long Hồ, là trẻ mồ côi mắc bệnh tim bẩm sinh. Ba chị em của Phiên lớn lên nhờ sự tảo tần chăm sóc của bà nội đã trên 70 tuổi. Một người chị của em đã theo chồng, người chị thứ hai phải vất vả mưu sinh ở TPHCM, chỉ còn lại hai bà cháu nương tựa vào nhau.

Cách đây 4 năm, khi Phiên đang học năm thứ nhất trường Trung học Y tế Vĩnh Long thì bà nội của em lâm bệnh nặng, bị liệt cả hai chân. Vừa đi học vừa phải chăm sóc bà nội, khó khăn chồng chất. Có lúc Phiên đã định nghỉ học vì sức khỏe quá yếu lại không có tiền lo thuốc men cho mình và bà nội. Em tâm sự: “Trước đây, khi biết mình bị bệnh tim thì con rất hoang mang, không biết rằng mình có còn sống để mà chăm sóc bà nội được hay không nữa. Nhờ có Hội BTBNN giúp đỡ, nay con đã bình phục, con có được việc làm, con xin cảm ơn!”.

Từ cuối năm 2005 đến nay, Hội BTBNN tỉnh Vĩnh Long đã hỗ trợ cho 205 bệnh nhân nghèo mắc bệnh tim được phẫu thuật, trong đó phần lớn là trẻ em. Tổng chi phí hỗ trợ cho các ca phẫu thuật trên 10 tỷ đồng. Đây là số tiền vận động từ các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Từ sự thành công của chương trình trong giai đoạn I, Hội BTBNN đã đề ra chương trình giai đoạn II với 200 ca tiếp theo. Và cho đến lúc này, hội đã tiếp nhận 150 hồ sơ, trong đó có 46 ca đã tìm được nguồn tài trợ.

Tường Thụy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *