Bên bờ hạnh phúc
Một phụ nữ từng bị những kẻ vũ trang cưỡng bức ở miền đông Congo. Ảnh minh họa (Internet)

Trung tâm phục hồi chức năng đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Congo dành cho các nạn nhân của bạo lực tình dục đã mở cửa vào ngày thứ Sáu, 4/2 vừa qua, nhiều tuần sau các vụ cưỡng bức tập thể mới bùng phát ở khu vực phía Đông nước này.

Cưỡng bức tập thể được mô tả là đặc điểm nổi trội của cuộc xung đột ở Đông Congo, cuộc chiến tàn bạo về sắc tộc và các nguồn tài nguyên. Trung tâm phục hồi chức năng dành cho các nạn nhân của bạo lực tình dục mang tên “Thành phố của niềm vui” do LHQ tài trợ đã khánh thành ở thị trấn Bukavu. Phu nhân của Tổng thống Joseph Kabila, bà Olive Lembe Kabila cũng là người tài trợ cho trung tâm này.

Các phụ nữ Congo đã ca hát và nhảy múa chào đón khách tham quan. Cô Wabiwa-Mutulinwa, người sống sót sau các vụ bạo lực tình dục, cho biết những nạn nhân như cô từ lâu đã khẩn khoản yêu cầu được giúp đỡ, nhưng không ai lắng nghe hay tìm cách giải quyết các vấn đề mà họ gặp phải. Với việc mở cửa trung tâm này, những ước nguyện của họ sẽ sớm trở thành sự thật.

Trung tâm “Thành phố của niềm vui” sẽ tiếp nhận 180 chị em trong một năm. Họ sẽ được học cách phòng vệ, chăm sóc bản thân, kỹ năng kể chuyện, giáo dục giới tính toàn diện.

Thanh Sang
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *