Những người dân bản địa mặc áo pon-sô trắng với chiếc mũ rơm trên đầu, tập trung tại một bãi cỏ để cổ vũ cho cuộc thi dành cho những chú ngựa đẹp, giống quý tại Pêru. Cuộc thi được tổ chức tại Ma-ma-cô-na, một đồn điền thời thực dân và là nơi thuần dưỡng và phát triển những giống ngựa chính của Peru. Chủ nhân của những chú ngựa tham gia tranh tài cho biết họ đã dành nhiều thời gian dài để chuẩn bị cho cuộc thi này.

Mặc dù người Tây Ban Nha và những người Châu Âu khác đã đem ngựa đến Châu Mỹ, nhưng người Peru nói rằng những con ngựa thuần chủng của Peru hay còn được gọi là “ngựa đi bộ Peru” là duy nhất và được duy trì và phát triển nòi giống suốt trong 5 thế kỷ qua. Giống ngựa này đầu tiên được nuôi dưỡng để phục vụ cho những đốc công làm việc tại các đồn điền vì họ thường xuyên phải đi lại giữa các thung lũng dọc theo vùng sa mạc của Peru.

Trên diễn đàn các trang web dành cho những người say mê ngựa cho biết ngựa giống Peru là hậu duệ của ngựa Jennet của Tây Ban Nha và sau đó được lai với các giống ngựa khác từ Ả Rập hay một số quốc gia khác.

Ngày nay, nhiều người thuộc tầng lớp trung lưu có thể nuôi ngựa và tham gia vào các câu lạc bộ. Khuynh hướng này sẽ giúp làm tăng số lượng lẫn qui mô tổ chức của các cuộc thi. Người dân Peru ngày nay không chỉ tự hào về cách nấu nướng của họ vốn nổi tiếng khắp thế giới, hay về loại rượu pisco ủ từ nho, mà còn về những con ngựa tốt đang được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới.

Hoa Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *