Do hạ tầng xuống cấp, phố Hopewell ở thành phố Gloucester, phía Tây Nam nước Anh, từng bị xem là nơi tồi tệ nhất để sinh sống tại xứ sương mù. Tuy nhiên, nhờ sự sáng tạo của một nữ nghệ sĩ, khu phố này gần đây đã “thay da đổi thịt” với những căn nhà được sơn màu rực rỡ. Cái tên “Phố Cầu vồng” cũng bắt nguồn từ đây.


Phố Hopewell trước đây được mô tả là nơi buồn bã và tẻ nhạt với những bức tường gạch cũ kỹ. Thông qua dự án của nữ nghệ sĩ Tash Frootko, hiện đã có 63 căn nhà trên phố Hopewell được sơn màu sắc tươi sáng, mang đến sức sống mới cho cả khu phố. Cũng nhờ sự thay đổi này, mà giá bất động sản tại đây đã tăng đến 30%.
“Một ít sắc màu cùng sự sáng tạo sẽ làm thay đổi không chỉ diện mạo khu phố, mà còn với cả cuộc sống của cư dân nơi đây.”


Nghệ sĩ Tash Frootko bắt đầu triển khai dự án biến Gloucester thành “Phố Cầu vồng” vào năm 2018, trong đó phố Hopewell là điểm đến thứ 5 của nữ nghệ sĩ. Đến nay, chị đã sử dụng hơn 1.300 lít sơn để “khoác lớp áo mới” cho 134 căn nhà nơi đây.

Thảo Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *