1. Đã cầu nguyện và hẳn là Diego Maradona đã sợ hãi. Nhân vật từng một thời chỉ giương cao ngọn cờ của bóng đá tấn công ngẫu hứng, từng chê bai tất cả những sự toan tính và chặt chẽ, giờ đã biết thế nào là sợ hãi. Anh đã chỉ huy đoàn quân của mình “mở đường máu” bằng cách tử thủ, biến trận đấu với Uruguay thành một cuộc “đả lôi đài” đích thực (với tổng cộng 53 lỗi, mà 29 thuộc về Argentina), và liên tục gia cố cho cái chiến lũy "Albicelstes" bằng việc tung vào sân những chuyên gia phòng ngự ở hiệp 2.

Diego “thần thánh” cam chịu việc đội bóng mình dẫn dắt thi đấu với dáng dấp của một cái bao cát trước Uruguay. Nếu không kể cú sút của Bolatti, có thể nói rằng Argentina chẳng một lần uy hiếp được khung thành đội chủ nhà. 

Thậm chí, việc Argentina có bàn ấn định chiến thắng chỉ vài giây sau khi Caceres (Uruguay) nhận thẻ đỏ, càng khiến những CĐV chủ nhà chạnh lòng nhớ tới lời của HLV Oscar Tabarez trước trận: “Chúng tôi chỉ mong trọng tài xử lý công tâm”.

Đó phải chăng là Argentina mà người ta muốn thấy và là đội tuyển không thể vắng mặt tại Nam Phi?

2. Nhưng dù sao thì Argentina cũng sẽ đến World Cup 2010. “Khó khăn chồng chất khiến hương vị chiến thắng ngọt ngào đến tận cùng”, tiền vệ Juan Veron mở lời. Còn Maradona thì bắt đầu có quyền chĩa mũi dùi ngược trở lại những ai từng công kích mình: các phóng viên thể thao, Carlos Bilardo, Riquelme… và rất nhiều người nữa! 

“Danh dự đã được phục hồi cho tôi và cho Argentina”, "Cậu bé vàng" đã thốt lên nghẹn ngào như thế. Nhiều người sẽ nói, đó chỉ thứ danh dự được phục hồi thông qua điệu tango xấu xí như những cơn nấc cụt, với một Maradona mới (Messi) vẫn vật vã dưới lời nguyền của chiếc áo số 10. Song dù thế nào, vẫn phải công nhận rằng Maradona đã lại nhận được nhận ân sủng của Chúa. 

Maradona một lần nữa lại được Chúa cứu vớt. Ảnh:Getty.

Lúc này, Đấng tối cao vẫn nhớ đến "Cậu bé vàng". Nhưng 8 tháng nữa thì sao? Dưới ánh mặt trời Nam Phi, liệu Chúa có còn đủ kiên nhẫn với Maradona?

3. Diễn viên gạo cội Morgan Freeman, trong vai Đức Chúa ở bộ phim Evan Almighty, nói rằng: “Nếu con cầu xin sự gắn kết và sức mạnh, con nghĩ rằng ta sẽ cho con những điều ấy hay cơ hội thể hiện những điều ấy?”

"Cậu bé vàng" đang có 8 tháng trước mắt để nắm lấy một cơ hội như thế. Cơ hội trả lại cho các CĐV một “vũ đoàn tango” đích thực. Nhưng 78 cái tên phục vụ cho chiến dịch vòng loại dưới triều đại Maradona và con đường trầy vi tróc vẩy mà HLV này vừa trải qua, đã gợi lên rằng anh thậm chí còn chẳng biết mình muốn gì!

Không ai muốn sự may mắn của "Albicelstes" hôm nay là sai lầm của ngày mai. Nhưng vẫn còn đó trong ký ức một lời tâm sự cay đắng được thốt lên tại quê hương anh vào mùa hè rực lửa 1994. Sau khi "Cậu bé vàng" bị đình chỉ thi đấu do dính doping ngay trong kỳ World Cup năm ấy, một cổ động viên bình dị nhưng trung thành của "Albicelstes" đã có câu nói trở thành bất hủ: “Chúng tôi vẫn là một đất nước của 30 triệu gã ngốc nếu tiếp tục đặt niềm tin vào Maradona!”.

Theo Đất Việt Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *