Bên bờ hạnh phúc

Phiên tòa xử một bị cáo có học thức – sinh viên đại học năm cuối – thật nhiều xót xa, trắc ẩn. Người đứng trước vành móng ngựa bị truy tố về tội giết người. Người mất mạng là một bạn học ở cùng khu trọ.

Kẻ tội đồ lặng lẽ trên hàng ghế bị cáo, không bạn bè, thân nhân tới dự tòa. Dưới khán phòng chỉ có 2 gương mặt già nua, khắc khổ – là bố mẹ người xấu số. Đối mặt với bậc sinh thành của người bạn đồng môn có lẽ là hình phạt khó khăn nhất với bị cáo.

Nguyễn Tuân (27 tuổi, quê Tam Nông, Phú Thọ) lí nhí trả lời các câu hỏi của HĐXX về diễn biến vụ án. Tuân ở cùng khu trọ với Trần Văn Tư (22 tuổi, quê Hưng Hà, Thái Bình, sinh viên năm cuối hệ cao đẳng trường Đại học GTVT).

Ước nguyện của người đã mất chấm dứt, tương lai của bị cáo cũng coi như khép lại.

22h30 đêm 1/10/2009, Trần Văn Tư đi xe máy về khu trọ, vào phòng trọ số 7 gặp Tuân đề nghị cho kéo dây Internet lên phòng trọ của Tư ở tầng 2 vì modem đặt tại phòng của Tuân.

Tuân không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã rồi lao vào ẩu đả. Sẵn cầm trên tay chiếc mũ bảo hiểm xe máy, Tư phang mạnh vào mặt Tuân. Tuân tức tốc chạy thẳng vào phòng lấy con dao Thái Lan đâm một nhát thấu ngực trái của Tư. Tư vừa gục xuống, Tuân vội vàng lấy xe máy cùng một số người thuê trọ đưa Tư đến bệnh xá cấp cứu nhưng Tư đã tử vong. Ngay trong đêm, Nguyễn Tuân tới cơ quan công an đầu thú.

Không khí tòa nặng nề vì tiếng khóc đau khổ của bố mẹ người sinh viên thiệt mạng. Bố nạn nhân nghẹn lời kể chuyện nhận được điện thoại của chủ nhà trọ giữa đêm báo tin con trai gặp tai nạn nặng. Gia đình vội vã khởi hành trong đêm, 2h sáng đến nơi thì con trai đã tử nạn, nguyên nhân vì bị bạn học đâm chết.

Khó diễn tả nỗi đau, người cha nông dân chỉ thẫn thờ thuật một cách máy móc về ước nguyện của người đã mất, gia đình theo đạo nên từ nhỏ Tư đã mong trở thành một linh mục. Cậu thanh niên 22 tuổi từ nhỏ sống hòa hiếu với mọi người, đã gần đạt được ước mơ thủơ thiếu thời.

Chuẩn bị tốt nghiệp cao đẳng, Tư mới trao đổi với bố mẹ kế hoạch ở lại Hà Nội làm thêm, chờ thi chuyển tiếp lên đại học. Hoàn thành xong việc học hành, có tấm bằng cử nhân, Tư sẽ về tiếp quản một nhà thờ ở địa phương.

Ước nguyện tốt đẹp đó không bao giờ thực hiện được nữa. Tương lai của người gây án mạng cũng coi như khép lại với bản án là 17 năm tù giam.

Theo Dân trí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *