Bên bờ hạnh phúc

Cành cọ vàng, giải thưởng danh giá nhất của liên hoan phim Cannes lần này đã được trao cho một đạo diễn người Thái Lan. Ảnh: Internet

Chủ tịch Hội đồng giám khảo người Mỹ Tim Burton đã vinh danh Đạo diễn người Thái Lan Apichatpong Weerasethakul lên nhận giải Cành cọ vàng cho bộ phim “Oncle Boonmee”. Phim nói về một người đàn ông khốn khổ bị bệnh thận cấp tính có một khả năng siêu nhiêu là trò chuyện với người vợ và con quá cố của ông, cũng như với các hồn ma khác. Tác phẩm gây nhiều sự chú ý khi tham dự Liên hoan phim Cannes năm nay không chỉ bởi chất lượng, mà còn vì đạo diễn 39 tuổi Weerasethakul trước đó cũng đã từng giành giải tại LHP Cannes (năm 2004 với phim "Tropical Malady"). Đây là bộ phim châu Á thứ 6 đoạt "Cành cọ Vàng" trong lịch sử giải thưởng Cannes và là tác phẩm đầu tiên của châu Á đoạt giải này trong hơn một thập niên qua.

Juliette Binoche – Cành cọ vàng dành cho nữ diễn viên. Ảnh: Internet 

Cặp đạo diễn người Pháp Xavier Beauvois và Mathieu Amatric và nữ diễn viên Juliette Binoche cũng nhận được 3 giải thưởng tại liên hoan phim lần này với bộ phim “Người và Thánh”. Một bộ phim khoa học viễn tưởng đặt khán giả vào thế “tiến thoái lưỡng nan” về niềm tin đạo đức con người bị cướp đi bởi bạo lực.

Cành cọ vàng dành cho nam diễn viên thuộc về Javier Bardem (trái) và Elio Germano. Ảnh: Internet 

Giải nam diễn viên xuất sắc nhất được trao cho 2 nam diễn viên: Javier Bardem, 41 tuổi người Tây Ban Nha trong bộ phim “Beautiful” của Đạo diễn người Mexico Alejandro Gonzalez và Elio Germano 29 tuổi người Italia trong bộ phim “La nostra vita”. Ngoài ra, Đạo diễn người Tchad Mahamat-Saleh Haroun cũng được nhận Giải của Ban giám khảo với một bộ phim châu Phi tham gia liên hoan phim lần đầu tiên kể từ 13 năm qua.

Đạo diễn Lee Chang Dong của Hàn Quốc dành giải
Kịch bản hay nhất cho bộ phim Poetry. Ảnh: Internet

Quốc Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *