Bên bờ hạnh phúc

Sau nhiều năm che giấu về giới tính, hôm 29/3 vừa qua, ngôi sao pop Latin Ricky Martin đã tuyên bố trên website chính thức của mình rằng anh là “một người đồng tính luyến ái may mắn”. Ca sĩ Puerto Rico từng giành giải Grammy cho biết anh quyết định tuyên bố điều này khi đang suy ngẫm viết hồi ký vì nghĩ đến tương lai của hai cậu con trai mà mình có được nhờ dịch vụ đẻ thuê.

“Những năm sống trong im lặng để suy ngẫm đã khiến tôi mạnh mẽ hơn và nhắc nhở tôi rằng phải biết chấp nhận sự thật. Điều đó đã trao cho tôi sức mạnh để chế ngự các cảm xúc mà thậm chí chính mình không biết là chúng có tồn tại”.

Ricky Martin luôn là người mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết trên sân khấu

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi nhà báo Barbara Walters thừa nhận việc bà hỏi Martin về giới tính của anh trong cuộc phỏng vấn cách đây 10 năm trên kênh ABC là một sai lầm. “Năm 2000, tôi đã đẩy Ricky Martin vào một tình thế rất khó xử khi hỏi anh ấy có phải là người đồng tính hay không. Việc anh ấy từ chối trả lời câu hỏi này đã khiến mọi người nghĩ Martin là người đồng tính. Nhiều người nói rằng việc đó đã phá hủy sự nghiệp của anh và giờ đây khi nghĩ lại, tôi thấy câu hỏi mà mình đưa ra quả là không thích hợp”, Walters giãi bày trên tờ Toronto Star hồi đầu tháng.

Nổi tiếng với những ca khúc như The Cup Of Life, Livin’ La Vida Loca, Martin bị đồn là người đồng tính trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Trong cuộc phỏng vấn hồi năm 2000, Walters đã nói với ca sĩ này: “Anh biết mình có thể dập tắt tin đồn đó. Anh có thể khẳng định hoặc phủ nhận việc mình là người đồng tính”. Nhưng Martin từ chối trả lời Walters và từ đó luôn tránh nói về giới tính của mình cho đến nay. Dưới đây là tuyên bố được đăng trên website chính thức của ca sĩ này:

“Cách đây vài tháng, tôi quyết định viết hồi ký, dự án mà tôi biết sẽ đưa mình tới gần hơn một điểm bước ngoặt đầy kinh ngạc trong cuộc đời. Ngay từ lúc viết đoạn đầu tiên, tôi đã dám chắc rằng cuốn sách này là phương tiện giúp giải thoát mình khỏi những thứ nặng trĩu chất chứa trong lòng suốt một thời gian dài…

Ricky Martin và hai cậu con trai mà anh có được nhờ dịch vụ đẻ thuê

Trong nhiều năm, chỉ có sân khấu là nơi duy nhất mà tôi bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ. Âm nhạc, ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của khán giả là những yếu tố khiến tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì. Tôi không bao giờ muốn mất những cảm xúc đó. Nhưng ở thời điểm này, tôi cảm thấy mình tự do như khi đứng trên sân khấu. Không nghi ngờ gì nữa, tôi cần chia sẻ.

Có người đã nói với tôi: “Ricky, điều đó không đáng, vì làm như vậy thì mọi thứ mà anh gây dựng nên sẽ sụp đổ. Nhiều người trên thế giới này sẽ không chấp nhận sự thật đó của anh”. Do lời khuyên này xuất phát từ một người mà tôi vô cùng yêu quý nên tôi quyết định sống mà không chia sẻ với thế giới toàn bộ sự thật về mình. Tôi đã sống trong nỗi sợ hãi và sự thiếu tự tin. Giờ đây tôi hoàn toàn chịu tránh nhiệm về các quyết định và hành động của mình.

Nếu bây giờ có ai hỏi: “Ricky, anh đang sợ hãi điều gì?”, tôi sẽ trả lời là: “Tôi sợ cảnh máu chảy khắp các đường phố ở những nước có chiến tranh, nạn nô lệ trẻ em, khủng bố, sự hoài nghi của một số người nắm giữ quyền lực, việc người ta hiểu sai về lòng trung thực”. Tôi có sợ sự thật về mình không? Không hề, mà ngược lại, nó trao cho tôi sức mạnh và lòng can đảm. Đây là những gì mà tôi thực sự cần trong thời điểm này khi đã trở thành cha của hai bé trai kháu khỉnh. Nếu tôi tiếp tục cách sống như trước kia, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của các con. Như vậy là đủ. Điều đó phải được thay đổi. Chuyện này không xảy ra cách đây 5-10 năm mà là bây giờ. Đây là thời điểm của tôi.

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo không quan trọng. Tôi chỉ có thể chú tâm vào những gì đang xảy ra với mình vào thời điểm này. Giờ đây đối với tôi, từ “hạnh phúc” mang một ý nghĩa mới. Đó là một quá trình rất dữ dội. Từng chữ mà tôi viết trong lá thư này được đúc kết từ tình yêu, sự chấp nhận, sự suy xét và mãn nguyện. Viết lách là một bước tiến vững chắc tới sự bình yên trong tâm hồn tôi.

Tôi tự hào nói rằng mình là một người đồng tính may mắn. Tôi hạnh phúc khi được là chính mình”.

Theo thethaovanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *