Bên bờ hạnh phúc

Màu thời gian ít nhiều đã đem lại cho cô diễn viên trẻ sôi nổi ngày nào sự đằm thắm của một thiếu phụ nhưng vẫn còn nguyên đó cặp mắt to tròn, “sắc như dao” của nữ tướng Bùi Thị Xuân và Thái hậu Ỷ Lan.

* Hầu hết các NS ra đi đều đã trở về, riêng chị vì sao lại “lặn” quá lâu như thế? Có phải đây là lần đầu tiên chị về VN?

Đây là lần thứ hai tôi về VN. Năm 2006, tôi đã về thăm gia đình nhưng lần này mới thật sự là lần đầu tiên tôi trở lại sân khấu quê nhà, gặp lại khán giả thân thương sau hơn 22 năm xa cách.

 

Bạch Lê (thứ hai từ trái sang) trên sàn tập vở Câu thơ yên ngựa

* Chị đã sống như thế nào trong từng ấy năm ở Pháp và đã làm gì để đỡ nhớ nghề?

– Cả tôi và chồng (NS CL tuồng cổ Thanh Bạch) đều làm công nhân cho các hãng, xưởng. Tuy không giàu có nhưng cuộc sống cũng ổn định, lo được cho ba đứa con ăn học. Dù không được diễn thường xuyên như lúc còn ở nhà, nhưng khi nào Hội Người VN tại Pháp mời là chúng tôi hăng hái tham gia ngay. Mỗi năm, ngoài dịp Tết Âm lịch, chúng tôi còn diễn vào các ngày lễ như Vu lan, Phật đản… Vì vậy, bà con người Việt làm chung với tôi ở hãng sản xuất nước hoa ở Paris thường gọi tôi là “thái hậu” (Thái hậu Ỷ Lan).

* Cơ duyên nào lần này, chị và anh Thanh Bạch lại cùng tái xuất với khán giả quê nhà?

– Năm 2006, tôi chỉ về một mình nên có ý định năm 2010 này sẽ đưa cả nhà về VN, cho các cháu thăm bà ngoại và các cậu, dì… và nhân dịp làm một DVD vở diễn có sự góp mặt của anh chị em trong gia đình, dòng họ. Ý định của chúng tôi không ngờ lại được Công ty Dương Minh và Công ty MFC hỗ trợ. Ở bên nhà đã tập trước, chờ những người ở xa như vợ chồng tôi và Điền Thanh (ở Úc) về là ráp lại. Giờ việc chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ ra mắt khán giả.

* Cảm xúc của chị thế nào khi sắp được gặp lại khán giả?

– Phải nói là tôi thật sự hồi hộp, không biết khán giả có còn nhớ mình không; nếu hát sơ sót khán giả có tha thứ không và khán giả trẻ nữa, có chấp nhận mình không? Nhưng, tôi cũng rất vui vì lại được cùng đứng chung sân khấu với người thân. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi mới có một cuộc hội ngộ này. Được gặp lại khán giả quê nhà với tôi là niềm hạnh phúc lớn.

 

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *