"The Twilight Saga: Eclipse", "Sex and the City 2", "Valentine’s Day", "Dear John", rất nhiều phim dành cho nữ giới với dàn sao đang nổi như cồn, sẽ ra mắt trong năm nay.

Cây bút Jack Mathews của Moviefone đã tưởng tượng ra một hoàn cảnh thú vị. Giả sử mọi người đang ở trong một khán phòng, và người chủ tọa nói: “Ai đã xem The Twilight Saga: New Moon, xin giơ tay lên. Ồ, cảm ơn, các quý cô. Sau đây là một câu hỏi khác? Đã bao giờ các cô xem nó cùng với một người đàn ông, hoặc tình cờ thấy một người đàn ông trong rạp chưa? Tôi thấy một cánh tay ở phía cuối đang giơ lên, và một cánh tay nữa ở phía bên phải. À không, xin lỗi, đó là hai cô gái đang vẫy nhau thôi”.

Đó chỉ là một hoàn cảnh giả tưởng, và có phần nào cường điệu, nhưng đã nói lên được vấn đề. Tất nhiên, New Moon không hoàn toàn là một phim "dành và chỉ dành" cho phái nữ. Phái nam vẫn có thể xem, chỉ có điều, không nhiều người trong số họ thích phim đó. Nhưng bộ phim đâu vì thế mà thất thu nặng. Ngược lại, hai tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephenie Meyer đến nay đã thu về hơn 380 triệu USD. Đó là số doanh thu được “quyên góp” từ hầu bao của các bà các cô, hoặc chồng và người yêu của họ, nhưng chưa chắc những quý ông này đã có mặt tại rạp chiếu.

"Chick flicks" – tên gọi dòng phim, sách dành cho nữ giới – lên ngôi trong nhiều năm trở lại đây và chưa có dấu hiệu dừng lại. Một trong những bộ phim được dự đoán gây sốt trong năm 2010 là Dear John. Các fan nữ trên toàn thế giới lại sắp sửa có một năm sôi động tại các phòng chiếu phim.

Cảnh trong "The Twilight Saga: Eclipse". Ảnh: Summit.

Lý giải cho điều này, Marty Bowen, nhà sản xuất bộ ba Twilight, trong đó phần ba Eclipse sẽ ra mắt vào tháng 6/2010, cũng như Dear John, cho biết: “Những cuốn tiểu thuyết và những bộ phim trên, một cách hoàn hảo, thích hợp với tâm lý phụ nữ. Chúng chứa đựng những trải nghiệm mà phụ nữ muốn chia sẻ”.

Việc dòng phim dành cho phụ nữ lên ngôi là điều đã được dự đoán. Vài năm trước đây, hệ thống làm phim của Hollywood bắt đầu thay đổi khi ra đời một thế hệ những nhà làm phim nhanh nhạy với thị trường châu Á. Họ nhanh chóng phân chia khán giả ra các nhóm nhỏ phù hợp với mục đích làm phim. Ông tổ, hay bà tổ của dòng phim "chick flicks", là Thelma and Louise của đạo diễn Ridley Scott. Bộ phim kể về hai người phụ nữ, một yếu ớt dựa dẫm, một mạnh mẽ cá tính. Cả hai đã thay đổi cuộc sống của mình bằng cách đấu tranh cho bình đẳng giới.

Từ đó đến nay, dòng "chick flicks" đã lên một tầm cao mới. Về doanh thu đã tiến lên ngang ngửa với những phim dành cho phái nam. New Moon không phải là "chick flicks" duy nhất thành công của năm 2009. Bên cạnh nó còn có Julie & Julia, He’s Just Not That Into You, The Ugly Truth, PreciousIt’s Complicated. Sự trở lại thành công của Sandra Bullock trong hai phim hài tình cảm The ProposalThe Blind Side, có sự đóng góp không nhỏ của những fan cùng giới. Ngay cả bộ phim bị giới phê bình chê ỏm tỏi The Lovely Bones cũng thu hút các cô bé tuổi teen háo hức đến rạp.

Dear John là một tác phẩm nhiều hứa hẹn. Hãng Sony sản xuất bộ phim dựa theo tiểu thuyết mới nhất của Nicholas Sparks, một tác giả được nữ giới ưa thích. Bốn tiểu thuyết trước đây của ông A Walk to Remember, A Message in a Bottle, Nights in RodantheThe Notebook đều được chuyển thể lên màn ảnh. Tất cả đều nói về tình yêu bất diệt, và cũng thu hút niềm yêu thích bất diệt của khán giả nữ.

 

Cảnh trong Dear John. Ảnh: Sony.

Dear John của đạo diễn Lasse Halstrom kể về một người lính có tên John Tyree, vì nhiệm vụ đã phải rời xa người yêu của mình. John hứa với Savannah rằng sẽ lấy cô khi nào anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Savannah viết bức thư đầu tiên bắt đầu bằng “John thân mến” gửi đến anh để thể hiện tình yêu của cô. Nhưng sự kiện ngày 11/9 khiến John quyết định tiếp tục ở lại quân đội. Sau nhiều năm xa nhau, John nhận được bức thư thứ hai cũng bắt đầu với câu “John thân mến” và kết thúc bằng từ “Tạm biệt”. Sau này John gặp lại Savannah khi cô đã là vợ của một người đàn ông khác. Anh khao khát đốt cháy lại ngọn lửa đã bị dập tắt, tâm trạng bị giằng xé giữa tình yêu và lương tâm. Anh chàng đẹp trai Channing Tatum vào vai chính, John, bên cạnh Amanda Seyfried, cô gái dễ thương của Mammia Mia diễn vai Savannah.

Bowen cho hay đây là một phim dành cho nữ giới, tuy nhiên nam giới cũng nên đi xem. Ngoài tình yêu và sự lãng mạn, bộ phim còn phản ánh nhiều mâu thuẫn gia đình qua mối quan hệ giữa John và người cha mắc chứng tự kỷ của anh. Vai cha của John do Richard Jenkins, một diễn viên từng được đề cử Oscar, đảm nhận.

Trong năm 2010, có rất nhiều "chick flicks" hứa hẹn hấp dẫn, dành cho nữ giới đủ mọi lứa tuổi, từ những cô bé vị thành niên cho đến những phụ nữ trưởng thành. Không phải tất cả đều tương tự Twilight. Cùng điểm qua những cái tên sắp sửa nóng lên tại các phòng chiếu trong năm nay:

1. Valentine’s Day (ra mắt 2/2): Câu chuyện vào ngày Valentine của 10 người sống ở Los Angeles. Dàn diễn viên "long lanh" với những cái tên như Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Biel, Jessica Alba và Jennifer Garner.

2. Remember Me (12/3): Anh chàng Robert Pattinson đóng vai chính. Bộ phim nói về những mối tình thoảng qua như sao xẹt của giới trẻ, bên cạnh những bi kịch trong gia đình.

3. The Last Song (2/2): Lại là Nicholas Sparks. Greg Kinnear và Miley Cyrus thủ vai hai cha con cố gắng tìm sự đồng cảm với nhau thông qua âm nhạc.

4. The Back-Up Plan (16/4): Jennifer Lopez là một người phụ nữ cô đơn tuyệt vọng mang thai sinh đôi bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, vào đúng ngày cô gặp được người đàn ông trong mơ của mình.

5. Letters to Juliet (14/4): Lại là Amanda Seyfried. Một cô gái Mỹ đi khắp nơi để tìm kiếm tác giả của bức thư tình bị cháy bên một bức tường mà cô tìm thấy ở Verona, Italy.

 

Sex and the city 2 kể về những phụ nữ thành đạt ở Manhattan vẫn giữ được sức hút. Ảnh: newskad.

6. Sex and the City 2 (14/5): Phần hai phiên bản điện ảnh của serie truyền hình đình đám cùng tên, không phải nói gì nhiều, bộ phim chắc chắn gây sốt với dàn diễn viên quen thuộc.

7. The Twilight Saga: Eclipse (30/6): Phần tiếp theo của những phần rất thành công trước đó. Có lẽ bạn nên đọc sách trước khi mua vé xem phim để có sự so sánh.

8. Eat, Pray, Love (13/8): Bộ phim thứ hai trong năm của Julia Roberts, được chuyển thể từ cuốn hồi ký bán chạy của Elizabeth Gilbert. Kể về chuyến du hành khám phá khắp thế giới của một phụ nữ sau khi ly hôn.

9. The Baster (20/8): Một câu chuyện ly kỳ. Và lại là thụ tinh nhân tạo. Jennifer Aniston đóng vai một cô gái thụ tinh để có mang. Oái oăm thay, tinh trùng được sử dụng lại là của người bạn thân do Jason Bateman đóng.

Theo vnexpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *