Những ngày này, thành phố Cologne, miền Tây nước Đức đang rộn ràng với các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Hóa trang ở Cologne. Bầu không khí lễ hội đã lên đến đỉnh điểm với Cuộc diễu hành Thứ Hai Hoa hồng truyền thống. Đây là một trong những bữa tiệc đường phố lớn nhất châu Âu.

Cuộc diễu hành Thứ Hai Hoa hồng ở ĐỨC
Trong trang phục nhiều màu sắc, hàng ngàn người đã hô vang “Alaaf!”, lời chào truyền thống của Lễ hội hóa trang Cologne, trước khi bắt đầu diễu hành. Những đoàn xe hoa được trang trí lộng lẫy, nối đuôi nhau di chuyển dọc theo tuyến đường dài 6 ki-lô-met xuyên qua thành phố. Các thành viên ban tổ chức còn tung kẹo và hoa vào đám đông, giúp bầu không khí thêm phần náo nhiệt.
“Chúng tôi phấn khích đến nỗi đã ở đây từ 6 giờ sáng để được tham gia cuộc diễu hành.”
“Tôi không thể diễn tả hết niềm vui khi được tham gia lễ hội trở lại, và cùng nhau ăn mừng một lần nữa. Đây là một lễ hội hóa trang rất tuyệt vời.”
Đây là lần đầu tiên Cuộc diễu hành Thứ Hai Hoa hồng truyền thống được tổ chức trở lại sau 3 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, và đúng dịp kỷ niệm 200 năm sự kiện này ra đời, do đó, niềm vui của mọi người như được nhân lên gấp bội.

Tường Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *