Dù phải điều trị nội trú dài ngày tại một bệnh viện ở bang Pennsylvania (Mỹ) nhưng cậu bé Kyle Weintraub vẫn có thể tham gia các lớp học tại ngôi trường thân thuộc ở bang Florida như tất cả bạn bè của em. Đó là nhờ robot “học sinh” VGO mà Kyle đang sử dụng.

Ảnh minh họa

Kyle không đến trường trong 1 năm qua do phải điều trị ung thư nhưng em không hề vắng mặt tại bất cứ sự kiện nào của lớp, em nói: " Em có thể điều khiển con robot quay vòng để quan sát cả lớp giống như em đang thực sự ở đó vậy."

Robot VGO cho phép Kyle nghe giảng bài và phát biểu tại lớp, trò chuyện với các bạn. Cậu bé thậm chí còn mặc đồng phục và ăn trưa cùng bạn bè mỗi ngày thông qua hình ảnh của em hiển thị trên màn hình của robot. Học sinh trong trường đã vận động quyên góp 6.000 đô-la để mua con robot này tặng cho Kyle.

Ông David Weintraub, cha của Kyle cho biết: "Thằng bé không còn cô đơn nữa. Cháu là một đứa trẻ bình thường, là một phần của lớp học. Cháu có thể đứng trước lớp, nhìn lên bảng, theo dõi bài giảng của giáo viên, tham gia tranh luận trong buổi học."

Kyle Weintraub chia sẻ: "Dẫu vậy em cũng cảm thấy hơi buồn một chút vì thực ra em chỉ được gặp trực tiếp mẹ em mà thôi." Cậu bé vẫn mong chờ ngày có thể thực sự trở lại lớp học mà không cần phải thông qua con robot nữa.

Kiều Nhi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *