Mặc dù đã “ăn” cái Tết cổ truyền thứ 6 ở Việt Nam, nhưng đối với ngoại binh nhập tịch Huỳnh Kesley của Sài Gòn.Xuân Thành, quê hương thứ hai của anh vẫn còn rất nhiều điều thú vị để khám phá.
“Giống như những ngày mừng năm mới ở Brazil, Tết Việt Nam là ngày đoàn tụ với gia đình, họ hàng. Gặp nhau dịp Tết, mọi người đều dành những lời chúc hạnh phúc. Nét thú vị nhất của Tết Việt Nam với tôi là tiền lì xì. Nhiệm vụ của tôi trong mấy ngày tết là ngồi cạnh vợ để phát bao lì xì cho những người đến chơi nhà, trong đó có cả những người mà tôi chưa từng gặp bao giờ (cười). Không sao, mỗi lần như thế, tôi liếc sang vợ để nhận tín hiệu từ cô ấy. Nếu vợ tôi nháy mắt hay gật đầu, tôi sẽ đưa lì xì. Tất nhiên, trí nhớ của tôi đủ tốt để phát hiện cậu bé nào muốn nhận “cú đúp”. Rất vui! Văn hóa Tết Việt Nam rất hay. Tiền mừng tuổi là một nét văn hóa rất thú vị mà tôi rất thích trong những ngày tết ở đây”, Huỳnh Kesley tâm sự.
![]() |
Huỳnh Kesley ước ao được khoác áo ĐT Việt Nam trong năm Tân Mão. Ảnh: Như Ý. |
Dù lấy vợ người Việt Nam từ năm 2005, nhưng chân sút của Sài Gòn.Xuân Thành vẫn tỏ ra sung sướng mỗi khi nói về vài trò chàng rể trong ngày Tết Việt. “Làm rể Việt Nam sướng thiệt! Tôi được mọi người quan tâm từng chút một. Vợ tôi mua sắm quần áo mới cho tôi mặc dịp Tết. Còn cha mẹ và các anh em bên vợ phụ tôi sửa sang, bài trí nhà để đón xuân. Đồ ăn, thức uống trong mấy ngày Tết thì khỏi nói, luôn nhiều và ngon. Năm nay, tôi sẽ đón đứa con thứ hai. Số thành viên trong gia đình tăng lên nên có lẽ Tết 2012 sẽ còn vui hơn nữa. Cuộc sống thật tuyệt vời!”
Khoái tết, vui xuân nhưng chàng rể Huỳnh Kesley không sa đà vào chuyện “nâng ly mừng năm mới”. Thậm chí, bia rượu là thứ mà cầu thủ này “hãi” nhất vì tàn phá rất nhanh thể lực. “Thanh niên và đặc biệt là cầu thủ Việt Nam có vẻ rất thích nhậu. Thắng hay thua, vui hay buồn, họ đều có thể khui bia, rượu ra uống. Tôi không thích như thế. Họa hoằn lắm tôi mới nhắp môi trong trường hợp không thể từ chối”, Kesley nói.
Mỗi dịp đầu xuân người ta đều mơ ước những điều tốt lành. Chàng rể Việt Nam, Kesley cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nói về năm Tân Mão 2011, anh ước ao: “Tôi mong mình có đầy đủ thể lực để đóng góp vào mục tiêu thăng hạng của đội Sài Gòn.Xuân Thành. Nếu chơi tốt trong màu áo CLB, tôi có thể hiện thực hóa giấc mơ khoác áo đội tuyển Việt Nam ở những giải đấu chính thức. Tôi chưa bao giờ ngưng suy nghĩ về giấc mơ khoác lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam. Hy vọng, năm này, tôi sẽ thỏa ước nguyện này. Tôi muốn mình thật sự là niềm tự hào cho gia đình lúc này và cho các con tôi trong tương lai”.
Theo Đất Việt