![]() |
Brazil (phải) sẽ nhấn chìm tham vọng của Hà Lan trong trận cầu đêm nay? Ảnh: Daylife. |
Khi Melo chấn thương, Ramires đóng thế còn hay hơn cả diễn viên chính. Vắng Kaka (trận gặp Bồ Đào Nha) rồi Elano (vòng 1/8), Brazil cũng chẳng mất đi thế thượng phong trước các đối thủ. Bởi vậy, việc Ramires bị treo giò hay khả năng ra sân bỏ ngỏ của Elano và Melo, sẽ chẳng làm đội bóng vàng-xanh mảy may suy yếu trước Hà Lan. Phẩm chất nhà vô địch của Brazil còn được thể hiện trong những phát biểu hết sức tôn trọng đối thủ. Trong khi Robinho cho rằng: “Hà Lan gặp Brazil luôn là cuộc so tài kinh điển của bóng đá thế giới”, thì ông thầy Dunga khẳng định: “Họ là đội bóng rất khó chơi. Chúng tôi sẽ phải vào cuộc với sự tập trung tối đa và nỗ lực trên 100%”.
Nếu như đội bóng “cửa trên” tỏ thái độ dè dặt và thận trọng, thì “cửa dưới” dường như đang che giấu sự sợ hãi bằng những ngôn từ mạnh mẽ. “Hà Lan tới Nam Phi không phải để dừng bước ở tứ kết. Chúng tôi biết sẽ phải làm gì”, thủ quân Mark van Bommel của đội bóng áo màu da cam tuyên bố.
Không gặp vấn đề về lực lượng như người đồng nghiệp Dunga, nhưng chiến lược gia van Marwijk lại đang đau đầu với những rắc rối nội bộ- bóng ma luôn ám ảnh Hà Lan ở các giải đấu lớn. Sau những phát ngôn không đẹp của Van Perise nhắm vào đồng đội Sneijder, không mấy người dám tin bộ đôi này sẽ chịu hợp tác để tìm đường vào khung thành Brazil. Người yêu Hà Lan có thể bỏ qua điều đó để kỳ vọng vào sự trở lại của một Robben sung sức. Nhưng liệu đôi chân pha lê ấy có chịu nổi những cú va đập mạnh mẽ từ Lucio hay Maicon bên phía Brazil, những người đã làm Robben “tắt điện” hoàn toàn trong trận chung kết Champions League mới đây?
Lần gần nhất Hà Lan vượt qua được Brazil cũng đã cách đây 36 năm, nhưng khi ấy, họ có Thánh Johan Cruyff trong đội hình. Còn bây giờ, mọi thứ dường như đang chống lại thầy trò Van Marwijk. Lịch sử đã nhiều lần chứng minh, khi những cơn sóng ngầm nổi lên trong đội bóng đến từ vùng đất thấp, cũng là lúc mọi tham vọng của họ bị nhấn chìm…
Đội hình dự kiến:
Hà Lan: Stekelenburg – van der Wiel, Heitinga, Mathijsen, van Bronckhorst – Kuyt, van Bommel, de Jong, Sneijder, Robben – van Persie.
Brazil: Julio Cesar – Maicon, Lucio, Juan, Bastos – Dani Alves, Josue, Gilberto Silva, Kaka – Robinho, Fabiano
Theo Đất Việt