![]() |
Vũ Phong lập cú đúp vào lưới HAGL giúp Bình Dương ngược dòng thắng 2-1 lọt vào bán kết Cup quốc gia gặp Đà Nẵng. Ảnh: An Nhơn. |
Ở lượt đi giải Vô địch quốc gia mùa này, cũng diễn ra tại sân Pleiku, HAGL đã thắng Bình Dương 2-1 trong trận đấu đáng nhớ. Đó là, khi tiếng còi tan cuộc vang lên, một số cầu thủ đôi bên đã lao vào nhau để "nói chuyện" bằng tay chân. Hậu quả để lại là thủ môn Quốc Việt (HAGL), tiền đạo Anh Đức, trung vệ Văn Hải (Bình Dương) cùng bị cấm thi đấu hai lượt trận. Nhưng đó là giải đấu mà hai đội khi đó đều còn cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch V-League. Còn ở trận đấu chiều nay, cả hai "cựu vương" cùng bước vào cuộc so tài với "lửa" đã tắt do đều phải lo lắng cho cuộc chiến trụ hạng ở V-League.
Tuy không có nhiều động lực, nhưng để cứu vớt mùa giải trắng tay, cả hai đội đều muốn thắng trận, nhất là đội chủ nhà của "bầu" Đức. Vì thế mà so với đội khách có một số trụ cột phải nghỉ dưỡng thì chủ nhà ra sân đội hình mạnh nhất, với bộ ba Lee Nguyễn – Thonglao – Evaldo.
Ngay phút 6, tiền vệ Duy Quang tung sút xa trước vòng 16m50, nhưng thủ môn Minh Quang kịp phản xả đẩy bóng vọt xà bằng mấy đầu ngón tay. Đến phút 12, chủ nhà HAGL biến ưu thế thành bàn vượt lên dẫn trước 1-0. Từ pha ném biên bên cánh trái, Lee Nguyễn ngoặc bóng lại và bị Trường Giang kê chân ngã. Trọng tài Dương Văn Hiền không ngần ngại cho chủ nhà hưởng penalty. Trên chấm 11 mét, chính tiền đạo Việt kiều Mỹ hạ gục thủ môn Minh Quang.
Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng Phố Núi chỉ kéo dài 2 phút. Từ pha phối hợp ngang của Anh Đức trước vòng cấm, sau một chạm ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ chủ nhà, Vũ Phong tung cú sút đưa đi đập xà ngang dội ra. Tuy nhiên, trên đà băng về, hậu vệ Việt Cường của chủ nhà để bóng chạm người đi thẳng vào lưới. Bàn thắng được tính cho Vũ Phong. 1-1 cho Bình Dương.
Thế trận sau đó vẫn thuộc về chủ nhà, khi họ cầm bóng và tổ chức nhiều đợt tấn công. Nhưng khi ưu thế của các học trò Dusit tạo ra chưa thật rõ để tìm bàn thắng thì mành lưới của họ bất ngờ bị rung lên lần thứ hai ở phút 23. Anh Đức bật tường nhanh để Vũ Phong khôn khéo băng xuống loại bỏ hàng thủ chủ nhà. Trong tình huống đối mặt với thủ môn Công Vương, tiền vệ mang áo số 6 của Bình Dương không quá khó để xỉa bóng đi thẳng vào góc, trong nỗ lực lao người cản phá tuyệt vọng của hậu vệ Việt Cường.
![]() |
Lee Nguyễn (trắng) chơi xông xáo và có bàn thắng nhưng HAGL vẫn thất bại. Ảnh: An Nhơn. |
Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà dâng cao tìm bàn gỡ. Vì vậy, bóng liên tục quanh quẩn bên khung thành của thủ môn Minh Quang. Lee Nguyễn – Thonglao hoạt động khá tích cực và xông xáo gây cho hàng thủ đội khách nhiều phen toát mồ hôi. Tuy nhiên, trong một buổi chiều xuất sắc, thủ môn thường xuyên dự bị của Bình Dương mùa này khiến mọi nỗ lực của đối phương trở thành công cốc, bằng những pha bay người cứu thua đẹp mắt.
Phút 70, vừa vào sân thay Thanh Bình, Văn Thuận tung cú sút xa nhưng bóng đi sạt mép trên xà ngang ra ngoài. Ngay sau đó, Lee Nguyễn ra chân nhanh trước vạch 16m50 nhưng Minh Quang vẫn tỉnh táo ôm gọn. Phút 89, Lee Nguyễn đi bóng tốc độ loại bỏ hai cầu thủ chủ nhà nhưng pha căng ngang của anh chưa đủ để đồng đội băng xuống nhanh hơn so với thủ môn Minh Quang. Những phút bù giờ, lại là Lee Nguyễn xông xáo với nhiều pha bật tường, tạo điều kiện cho Văn Pho vuốt bóng trước vòng 16m50, nhưng Minh Quang vẫn kịp bay người phản xạ.
Bình Dương: Minh Quang, Helio, Văn Hải, Hoàng Vương (Đức Tài 74′), Quang Thanh (c), Trường Giang (Công Minh 80′), Vũ Phong, Mbabazi, Đức Thiện (Hữu Thắng 60′), Anh Đức, Philani.
HAGL: Công Vương, Việt Anh, Văn Pho, Việt Cường, Thonglao, Lee Nguyễn, Sakda, Văn Trương (Minh Thiện 46′), Evaldo, Thanh Bình (Văn Thuận 66′), Duy Quang (Tăng Tuấn 46′).
Theo An Nhơn (VnExpress)