Ông bầu Đoàn Nguyên Đức chiều qua úp mở: “Việc mời Chatchai là có thật mà cũng có thể là… không có thật”! 

Có một thực tế là, sau khi bầu Đức thông báo mời Chatchai về huấn luyện thay Dusit sau 2 trận thua thì Gỗ bỗng nhiên lột xác hẳn với 4 trận thắng liên tiếp. Thế nên chiều qua, giọng của ông bầu phố núi sang sảng: “Hãy đợi đấy, HA.GL sẽ vô địch cho coi”!

Bầu Đức (trái) hôm qua hí hửng thú nhận dùng chiêu để giải tỏa tâm lý cho cầu thủ. (Ảnh: Xuân Huy).

Vì sao Chatchai thoắt ẩn thoắt hiện?

Ngày 22/2, ông Chatchai có mặt trên khán đài sân Pleiku để xem trận Gỗ tiếp Gạch ở Cúp Quốc gia và trước đó 1 ngày, VFF đã công nhận Chatchai là HLV trưởng của đội bóng phố Núi. Nhưng chỉ ngày hôm sau, Chatchai lặn không sủi tăm và hỏi người trong cuộc, ai cũng nói ông bận giải quyết việc riêng, đến khi nào xong sẽ trở lại. Một tuần, hai tuần, rồi ba tuần trôi qua, Chatchai vẫn nói bận việc…

Chiều qua, gọi cho ông bầu "lắm chiêu", nghe ông cười khà khà: “Ông Chatchai bận huấn luyện CLB Chiang Rai, làm gì rảnh về nắm HA.GL nữa. Tôi có cách làm riêng của tôi. Quan trọng nhất là giúp đội bóng quân bình lại trạng thái vốn có sau hai trận thua và tôi đã từng hứa chỉ cần một tháng nữa, các cầu thủ sẽ chơi hay lên và sự thật là như thế”.

Bầu Đức bật mí luôn, ngày 17/2 ông ở Lào lo chuyện kinh doanh chứ không phải có mặt tại Bangkok gặp gỡ Chatchai để mời về nắm đội. Việc ông Chatchai có mặt ở Pleiku chính là cái chiêu của bầu Đức nhằm đánh tan dư luận cứ chăm bẳm vào Gỗ rất dễ khiến các cầu thủ khó đá hơn.

Đấy còn là một liệu pháp tâm lý cho cầu thủ và khi gọi điện thoại cho Chatchai, bầu Đức đã thỏa thuận một kịch bản cả hai gặp gỡ nhau ở Bangkok cứ như thật chứ không phải là đòn ảo.

Bầu Đức đã từng tiết lộ ông cần một HLV chưa thạo việc nhưng quan trọng nhất là nói cầu thủ nghe và Dusit hoàn toàn có thể đáp ứng tiêu chí ấy. Và nhiệm vụ của Chatchai khi có mặt ở Pleiku để tất cả khỏi nghi ngờ, rồi chỉ 24 giờ sau ông “mất tích”.

Thắng hoặc thua chứ không hòa

Sau hai trận thua đầu tiên ở V.League, ngay cả Dusit cũng không ngờ ông bầu của mình chơi đòn độc mời và đăng ký Chatchai làm HLV trưởng như một cách giảm tải áp lực cho anh không phải là người chịu trách nhiệm chính nếu đội thua.

Việc đội bóng khởi động chưa nóng máy chính bởi nguyên nhân trực tiếp giữa các ngôi sao chưa cùng tỏa sáng theo một hướng và rất cần thời gian cho Dusit liên kết lại. Hơn nữa, việc bầu Đức “bụp” Agostinho do mâu thuẫn với Lee Nguyễn cũng là một đòn cảnh cáo các cầu thủ khác có tư tưởng gây mất đoàn kết nội bộ và đấy là nguyên nhân sâu xa khiến Gỗ xộc xệch.

Chiều qua, bầu Đức tái khẳng định: “Chúng tôi mới chỉ đạt 80% phong độ thôi đã nhảy vào top 3 rồi, cửa vô địch sẽ rộng mở ra thôi. Tôi nhiều lần nhắc anh em mỗi lần ra sân cứ chơi cho thoải mái, thua thì thôi chứ không nên có suy nghĩ chia điểm. Mình có thể thua một trận, rồi thắng hai trận lấy 6 điểm hơn là mang tiếng bất bại nhưng chỉ là 3 trận hòa”.

Cú “ăn tư” của Gỗ

– Trận gặp Gạch ở Cúp Quốc gia, Gỗ không Lee Nguyễn, không Thonglao vẫn thắng nhờ pha ghi bàn duy nhất của Evaldo.

– Vòng 3 V.League, lại là Evaldo ghi bàn phút cuối vào lưới Đà Nẵng.

– Vòng 4 V.League, cả Thonglao, Lee Nguyễn và Evaldo đều khai hỏa vào lưới Hải Phòng làm nên chiến thắng 3-2. 

–  Vòng 5 V.League, Gỗ không có Sakda, Lee Nguyễn, Evaldo nhưng vẫn thắng T&T Hà Nội 2-0 trên sân khách do công của Thanh Bình và Thonglao.

Với cú ăn tư này, Gỗ nhảy lên hạng ba trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Nam Định đúng 1 điểm.

Theo Pháp Luật TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *