Bên bờ hạnh phúc

Những ngày cuối tháng Chạp, đường phố TPVL như ngập tràn trong cờ và hoa xuân tươi thắm. Trong không khí phấn khởi, rộn ràng ấy, thành phố còn chuẩn bị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa mang đậm chất xuân để phục vụ nhân dân đón chào năm mới.

Ảnh minh họa

Từ hơn 3 tháng qua, 31 thành viên của đội Lân – Sư -Rồng Phường 3, TPVL đã tích cực tập luyện để chuẩn bị cho liên hoan Lân – Sư – Rồng của thành phố năm 2010. Tiết mục được đội lựa chọn để dự thi là “Tam tinh lân Phước – Lộc – Thọ chúc xuân”. Ngoài ra, cả đội còn chuẩn bị thêm 4 tiết mục múa lân và rồng để biểu diễn phục vụ người dân trong đêm liên hoan.

Tối nào cũng vậy, các thành viên của đội lân xã Tân Hòa cũng đều tập tập luyện cho liên hoan Lân – Sư – Rồng cấp thành phố và cụm 4 xã vùng ven. Năm nay, đội lân của xã chọn tiết mục “Lân nhập trận chinh phục tháp” để dự liên hoan. Đây là tiết mục mới và có đến 12 thành viên biểu diễn nên đội hi vọng sẽ thu hút đông đảo người xem.

Như lời chào đón năm mới của một thành phố trẻ, Hội thi văn hóa cổng chào TPVL nhằm tạo nên nét văn hóa ngày Tết cho địa phương. Theo đó, tại 11 phường, xã của thành phố, mỗi khóm ấp, khu dân cư đều thiết kế, xây dựng một cổng chào mừng xuân. Mỗi phường, xã chọn ra một cổng chào đẹp, có ý nghĩa nhất để tham dự hội thi cấp thành phố.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác như biểu diễn võ thuật, hip hop, thể dục dưỡng sinh, hội thi karaoke, cắm hoa, làm bánh, đàn ca tài tử…cũng đã bắt đầu diễn ra để phục vụ nhân dân. Tất cả đều là món quà ấm áp và ý nghĩa dành tặng cho người dân thành phố Vĩnh Long trong dịp xuân về.

Minh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *