Đan Chi mang đến bất ngờ khi xuất hiện với ngoại hình con trai trong đêm thi chủ đề Ngọc Sơn. Tiết mục nhận nhiều lời khen từ giám khảo, giúp cô lần đầu giành chiến thắng tại Hãy nghe tôi hát.
Tập 7 Hãy nghe tôi hát với chủ đề ca sĩ Ngọc Sơn thu hút sự quan tâm của khán giả. Trong đêm thi tuần này, Đan Chi thể hiện ca khúc Mambo yêu thương và Khúc tình nồng. Nữ thí sinh gây bất ngờ khi hóa thân thành con trai, vào tán tỉnh các cô gái trong quán bar bằng giọng hát ngọt ngào của mình. Tuy nhiên, đến cuối tiết mục, thân phận của Đan Chi bị lộ khiến cô một phen "bẽ mặt".
Ngoại hình khác biệt của Đan Chi khiến các giám khảo thích thú
Phần thi của Đan Chi khiến các giám khảo thích thú. Ca sĩ Phương Dung nhận xét: “Trong các tập thi, tôi thấy Đan Chi hợp với thể loại này nhất, từ động tác vũ đạo cho đến cảm xúc đều rất tốt”. Ca sĩ Thái Châu cho rằng có nhiều yếu tố từ ánh sáng, âm thanh, vũ đạo và giọng hát vững vàng của nữ ca sĩ giúp cho tiết mục thăng hoa. Trong khi đó, danh ca Ngọc Sơn quá phấn khích phải bước lên và cùng Đan Chi nhảy lại điệu nhảy trong phần dự thi. Anh còn phá cả quy định để dành hẳn điểm 10 cho Đan Chi ngay trên sân khấu. Sau 7 đêm thi, nữ thí sinh lần đầu tiên nhận được giải nhất tuần với 39,10 điểm.
Ngọc Sơn hào hứng cùng Đan Chi nhảy lại vũ điệu trong tiết mục
Ngoài Đan Chi, phần thi của Vũ Phương cũng gây chú ý bởi màn tranh cãi giữa các giám khảo. Cụ thể, nam thí sinh thể hiện ca khúc Giận hờn và Đêm cuối để dự thi. Ca sĩ Thái Châu khuyên anh không nên hát hằn học, gắt gỏng, thay vào đó phải thể hiện một cách tình cảm, nhẹ nhàng hơn. Khi nghe nhận xét của đồng nghiệp, Phương Dung lên tiếng phản đối. Bà cho biết mỗi người sẽ có một cách thể hiện sự giận hờn khác nhau. “Có nhiều người giận thì họ nói, có người giận nhưng không nói. Cô thích những lúc con hằn học, trách móc", giọng ca sinh năm 1946 chia sẻ.