Qua những dòng thư chân tình, câu chuyện về em Hoài Phương được lần giở bằng những hình ảnh về người mẹ tảo tần, luôn gắng gượng gánh chịu bao vất vả, tủi buồn để chăm lo cho đứa con gái nhỏ…
Thương con gái lớn lên không có một gia đình trọn vẹn nên chị… – mẹ của Hoài Phương luôn cố gắng làm lụng thật nhiều để con có cuộc sống tốt hơn và nhất là để Phương được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa. Đáp lại những hy sinh thầm lặng của mẹ, cô con gái nhỏ Hoài Phương tập trung hết mình vào việc học. Mỗi kết quả, mỗi thành tích mang về luôn gói trọn biết bao mơ ước trong trẻo mà đứa con gái dành cho người mẹ của mình.
Có những niềm vui bắt đầu từ những điều giản đơn nhưng để nối dài hơn ở tương lai thì đó là một chặng đường dài đầy gian nan, thử thách. Nhưng chỉ cần có cố gắng thì sẽ có những cánh cửa mở ra để hành trình đến với giảng đường đại học của Phương không còn xa nữa…
Trưởng thành trong cảnh thiếu thốn tình cha nên Hoài Phương rất mạnh mẽ, em có suy nghĩ chín chắn hơn các bạn, và luôn nỗ lực vượt khó bằng con đường học tập. Thành quả là sau hơn 11 năm ngồi ghế nhà trường, Phương luôn đạt được danh hiệu Học sinh giỏi, trong đó nổi bật là:
– 2 năm liên tiếp (năm học lớp 10 và lớp 11) đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc
– Năm học lớp 9, em đạt giải Khuyến khích môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh; giải Nhất môn Sinh học Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện;
– Năm học lớp 10, em đạt giải Nhất Hội thi “Hùng biện trong thanh niên trường học”; giải Khuyến khích Cuộc thi “Tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp” cho học sinh năm 2023; giải Khuyến khích Hội thi “Tìm hiểu lịch sử hình thành làng hoa, kiểng Sa Đéc” trong khuôn khổ Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc, lần thứ I năm 2023; đạt danh hiệu Học sinh 3 Tốt;
– Năm học lớp 11, em đạt giải Khuyến khích Hội thi Đọc sách cùng Sen hưởng ứng lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ II năm 2024 cấp tỉnh; đạt giải Khuyến khích Hội thi “Hùng biện trong thanh niên trường học” cấp tỉnh.
Không chỉ nổi bật trong học tập, mà Phương còn là Uỷ viên BCH Đoàn trường 2 nhiệm kỳ liên tục, và đạt được nhiều bằng khen do Huyện đoàn, Tỉnh đoàn trao tặng cho sự cố gắng trong sinh hoạt Đoàn của em.
Và đó cũng là lời tri ân sâu sắc mà em muốn dành đến cho mẹ – người đã hy sinh cả cuộc đời vì tương lai của đứa con bé nhỏ.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho Em Phạm Thị Hoài Phương xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ Em Phạm Thị Hoài Phương – Lớp 12CB3 trường THPT Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp 2/ Chương trình Thắp sáng niềm tin, đài PTTH Vĩnh Long, 50 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo: |
Nguyễn Quyên