Nhiều năm nay, trong căn nhà nhỏ chỉ còn có những âm thanh thủ thỉ của 2 cha con em Cao Tiến Phát ngụ khóm 2, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khi cha mẹ em sớm chia tay nhau.
Những tưởng khi người cha cố gắng với cảnh gà trống nuôi con, và vượt qua nỗi đau bệnh tật, còn người con thì quyết tâm trong bươn chải mưu sinh, cuộc sống của 2 cha con sẽ đỡ chật vật hơn. Thế nhưng, khó khăn vẫn chưa vơi thì biến cố về sức khỏe của anh Tèo – cha Phát lại một lần nữa ập đến như xoáy thêm vào lòng bao nỗi trăn trở, xót xa.
Giữa cuộc sống đầy lo toan, vất vả, có lẽ việc học là mục tiêu lớn nhất mà Tiến Phát đang hướng đến. Bởi em biết, con đường mà em đang đi luôn có tình thương yêu của cha, sự cưu mang giúp đỡ của tất cả mọi người, và ở đó có cả trách nhiệm lớn lao của một người trụ cột, mà ngoài em ra thì giờ đây không còn ai có thể thay thế. Thế nhưng, làm sao để con đường đèn sách được trọn vẹn khi bên em còn quá nhiều nỗi trăn trở, âu lo. Và nếu không được tiếp sức kịp thời thì rất có thể ước mơ ấy sẽ lại phải dang dở vì hai chữ… mưu sinh.
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho Em Cao Tiến Phát xin liên hệ theo địa chỉ:
1/ EmCao Tiến Phát – Sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên, trường Đại học Đồng Tháp – Cựu học sinh trường THPT Trần Quốc Toản, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Địa chỉ nhà: khóm 2, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). 2/ Chương trình Thắp sáng niềm tin, đài PTTH Vĩnh Long, 50 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo: |
Minh Cảnh