Một căn phòng trọ nhỏ gọn, đã từng rất ấm áp khi có đủ các thành viên cùng nhau sum họp, quay quần. Nhưng rồi, những tháng ngày trọn vẹn đó sẽ không bao giờ còn có nữa khi cách đây 6 năm, cha của Huỳnh Như bị đột quỵ qua đời.
Sau cú sốc quá lớn này, mẹ con em cũng đành dọn trọ sang nơi khác như để quên đi những ký ức đau buồn, nơi mà người chồng, người cha hết mực yêu thương vợ con đã mãi mãi ra đi trong ngày định mệnh đó.
Dẫu rất cố gắng, quyết tâm, nhưng chặng đường theo đuổi sự học của Huỳnh Như chưa bao giờ là bằng phẳng, dễ dàng, nhất là khi em chứng kiến hình ảnh của người mẹ hiền vẫn còn quá cơ cực…
Tin rằng, bằng sự quyết tâm của chị, sự nỗ lực của con, tương lai sẽ mở ra cho hai mẹ con những điều tốt đẹp.
Dẫu rất cố gắng, quyết tâm, nhưng chặng đường theo đuổi sự học của Huỳnh Như chưa bao giờ là bằng phẳng, dễ dàng, nhất là khi em chứng kiến hình ảnh của người mẹ hiền vẫn còn quá cơ cực…
Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ cho Em Ngô Huỳnh Như xin liên hệ theo địa chỉ: 1/ Em Ngô Huỳnh Như, lớp 12A4, trường THPT Nguyễn Việt Hồng, TP. Cần Thơ (Địa chỉ tạm trú:12/17/4, phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). 2/ Chương trình Thắp sáng niềm tin, đài PTTH Vĩnh Long, 50 Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long 3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo: |
Minh Cảnh